Em muốn…

Em không tiếc những năm tháng mình bỏ ra để đợi anh, vì nó chẳng là gì so với khoảng thời gian anh âm thầm cảm nắng em, âm thầm theo đuổi em, âm thầm chờ em hồi đáp. Rồi lại âm thầm trưởng thành để đủ tự tin ôm em vào lòng mà không cần lo lắng bất kỳ ai sẽ cướp lấy em. 

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 148_NBĐ
Họ và Tên: Dương Hoàng Hải My
Địa chỉ: TP. HCM

Em mong rằng quyết định của mình lần này là đúng.

Em không tiếc những năm tháng mình bỏ ra để đợi anh, vì nó chẳng là gì so với khoảng thời gian anh âm thầm cảm nắng em, âm thầm theo đuổi em, âm thầm chờ em hồi đáp. Rồi lại âm thầm trưởng thành để đủ tự tin ôm em vào lòng mà không cần lo lắng bất kỳ ai sẽ cướp lấy em.

Em cũng không tiếc những cảm xúc mà mình đã trao đi, vì nó chẳng thể bì được cái tình yêu mà anh dành cho em. Em biết, anh đã luôn lo lắng. Lo rằng em nói thích anh là giả, lo rằng một ngày nào đó em bỏ anh đi là thật. Lo rằng em thích người khác không phải anh, lo rằng người ta không thích em rồi khiến em đau lòng. Lo rằng em thiệt thòi, lo rằng em tổn thương. Nhưng rồi lại chẳng chọn cách rời xa em. Vì lại lo rằng em chẳng thể chăm sóc bản thân thật tốt, lo rằng em hậu đậu, lo rằng em không biết tự bảo vệ mình.

Nhưng anh à, em vô cùng thích cái cảm giác được ở cạnh anh, dù là im lặng suốt cả ngày, hay đôi khi vu vơ nói với nhau về một người mà đối phương thậm chí còn không biết mặt. Em thích mỗi khi cả hai ngồi cạnh nhau làm việc riêng của mình, em cứ năm mười phút là lại ngước lên nhìn anh để nhận lại cái xoa đầu yêu chiều như thường lệ. Em còn thích bắt nạt, gây sự vô cớ với anh để được thấy anh nheo mắt cười, miệng thì nói vài câu dỗ dành nhàm chán.

Và em muốn được ghi nhớ thật kỹ mọi biểu cảm của khuôn mặt anh, muốn mỗi khi tính làm việc gì không đúng là trong đầu lại hiện ra biểu tình nhăn nhó khó chịu của anh. Muốn biết thật rõ sở thích của anh, suy nghĩ của anh, ước muốn của anh ra sao, sau này mong trở thành người như thế nào. Không chỉ những lúc anh vui vẻ, em còn muốn được ở cạnh anh những khi mà tâm trạng anh tồi tệ nhất, ngay cả khi áp lực khiến anh trở nên khó chịu, cọc cặn với em. Để rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh và bảo rằng “Em ở đây, sẽ mãi ở đây, ngay cạnh bên anh“.  Muốn được động viên anh, được hỗ trợ anh, được đồng hành cùng anh suốt những tháng năm của cuộc đời. Muốn khoe với cả thế giới này rằng anh là người tuyệt vời nhất, là người đầu tiên cũng có thể là người duy nhất coi trọng em hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Để cho dù có ai muốn cướp anh đi cũng có thể hất mặt lên trời mà bảo rằng “Anh ấy là của riêng tôi “. Và cái khoảnh khắc khi em gặp lại anh sau bao ngày xa cách, em chợt nhận ra rằng mình muốn ở cạnh người con trai này, ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt và những ngày sau sau nữa. Muốn mỗi sáng thứ hai chúc anh một tuần đầy suôn sẻ, muốn mỗi tối chủ nhật cùng anh dạo phố hay nằm dài trên ghế sofa xem một bộ phim nào đó. Không thể là quá khứ nên muốn là hiện tại, là tương lai, là cuộc sống của anh. Muốn mỉm cười với anh, muốn khóc lóc với anh, muốn chia sẻ cùng anh mọi chuyện. Muốn thấy anh nổi giận vì quan tâm, muốn thấy anh khó chịu vì ghen tuông. Muốn thấy anh dẹp bỏ cái sỉ diện kia xuống để mà tâm sự với em, nói với em những điều mà anh giấu kín trong lòng. Muốn thấy anh mạnh mẽ cố gắng bảo vệ em khỏi mọi điều làm em tổn thương. Muốn thấy anh tựa vào vai em, ôm em vào lòng những khi mệt mỏi. Muốn được là người anh tin tưởng nhất trong đời và cũng muốn có được anh là chỗ dựa vững chắc nhất, là nơi mà em có thể an tâm chợp mắt dẫu cho ngày mai có tồi tệ đến thế nào. Muốn được cùng anh chăm sóc cha mẹ anh, muốn được quan tâm, lo lắng cho họ như chính người thân của mình. Muốn được yêu anh bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, muốn được thương anh suốt cả quãng đời. Để rồi khi tình yêu không còn nồng cháy nữa, thì lại muốn được ở cạnh anh như một thói quen, muốn cứ mỗi sáng mở mắt ra là lại thấy anh như một điều tất yếu. Muốn bên anh trọn đời dù sau này cả hai đã chán nhau đi nữa. Muốn gặp được anh sớm hơn và yêu anh sớm hơn. Muốn biết tất cả mọi thứ về anh. Muốn thương anh. Muốn yêu anh. Và muốn anh.

Vậy nên, cái giây phút mà anh bảo em đợi anh, trong đầu em liền có ngay câu trả lời. Rằng em nguyện ý. Có người hỏi chẳng lẽ em không lo lắng à. Tất nhiên là có chứ. Em cũng như bao người, cũng mang trong mình những nỗi lo riêng. Lo rằng anh không quay lại. Lo rằng một ngày nào đó anh đứng trước mặt em, cười bảo rằng em hãy quên những lời hứa hẹn trước kia đi. Lo rằng anh đem lòng yêu cô gái khác và nơi ấm áp nhất trên trái đất này sẽ không còn thuộc về em. Hơn thế nữa, điều đáng sợ nhất là người ta tốt hơn em, yêu anh hơn em, quan tâm anh hơn em, hơn em mọi thứ. Lo rằng cả hai người cuối cùng rồi sẽ ở bên nhau, rằng trong bức tranh cuộc đời anh lại chẳng có em.

Mà nhờ thế mới biết được anh nhỉ, hoá ra chúng ta lại yêu nhau đến vậy. Sống trên đời đâu dễ gì để một người tìm được nữa kia của mình, ấy vậy mà cái việc giữ được đối phương ở bên cạnh lại càng khó hơn gấp bội lần. Nhưng đâu phải là không có cách. Yêu nhau quả thật là duyên trời định nhưng để ở bên nhau trọn đời thì chỉ có thể tuỳ thuộc vào năng lực của bản thân.Chẳng phải cứ việc cố gắng hết sức mình vì đối phương, ở bên cạnh nhau dù khổ đau hay hạnh phúc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách và thương nhau bằng tất cả tình cảm của mình là đủ rồi hay sao ? Có chân thành thì mới thấu hiểu được chân tình. Yêu nhau, thương nhau, giận nhau rồi quay lại bên nhau. Tình yêu chẳng phải vốn là thế ư ? Những người thuộc về nhau thật sự cuối cùng rồi sẽ về bên nhau. Không cần thề non hẹn biển, không cần tín vật làm tin, chỉ cần lòng thành, chỉ cần tin tưởng, chỉ cần yêu.

Và cũng không cần quan tâm sắp tới mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng thế nào. Dẫu là ở cạnh nhau đến đầu bạc răng long hay sống một cuộc đời khác mà không có đối phương bên cạnh đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả. Chỉ cần ta thương nhau, cháy hết mình cùng ngọn lửa tình yêu, tin tưởng nhau, đối với nhau bằng tất cả chân thành của một đời người thì kết quả có ra sao cũng chẳng còn gì phải hối tiếc. Vì ít nhất trong quãng thời gian cuồng nhiệt của tuổi trẻ, ta biết rằng mình đã từng yêu một người sâu sắc đến mức nào, đã từng vì một người mà hy sinh nhiều đến bao nhiêu.

Tóm lại, dù tương lai có ra sao , chỉ cần ngay lúc này có được anh bên cạnh cùng nhau tiến về phía trước, em tin là mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ ổn thôi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN