Những nỗi niềm của cô gái đợi chồng

Em viết cho anh những dòng này khi em còn chưa tìm thấy anh, chỉ đơn giản em muốn nói với anh: em đã sẵn sàng để sống bên anh trong mái ấm của riêng chúng ta.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 071_NBĐ
Họ và Tên: Vũ Thị Thùy Linh
Địa chỉ: Mỹ Hào, Hưng Yên

Em viết cho anh những dòng này khi em còn chưa tìm thấy anh, chỉ đơn giản em muốn nói với anh: em đã sẵn sàng để sống bên anh trong mái ấm của riêng chúng ta.

Em đã từng yêu và được yêu. Em không nuối tiếc về quãng thời gian đẹp đẽ của tuổi trẻ đã qua. Em vui vì anh không có trong những ký ức đó của em. Vì tất cả chỉ là quá khứ bị bỏ lại vào quên lãng, và vì anh mới là người đàn ông duy nhất bên em trong suốt thời gian còn lại của cuộc sống này.

Em tốt nghiệp một trường đại học bình thường, có công việc và đi làm như bao người và có một chút tiền tiết kiệm để cùng anh đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu đó sau đám cưới nếu còn dư ra thì chúng mình sẽ lại cất đi để dành cho dự định của hai vợ chồng hay phòng khi ốm đau hoặc là lúc em sinh con.

Em không phải người không biết chăm sóc cho bản thân mình, em có uống rượu trong những dịp cần thiết và biết lượng sức mình. Nhưng em sẽ buồn nếu anh thường xuyên say rượu bia. Anh hãy nhớ điều này nhé!

Em không muốn cãi vã với anh vì bất cứ chuyện gì, nhưng anh cũng đừng im lặng với em quá lâu. Nếu có giận em thì hãy nhanh chóng chủ động tha thứ và làm hòa với em. Em tin là anh sẽ như vậy.

Em cảm ơn anh! Nhờ lấy anh mà em sẽ có thêm bố mẹ, anh chị em,  thêm người để em yêu thương,  chăm sóc và đôi khi là…làm nũng. Anh hãy cẩn thận đấy vì cũng có thể bố mẹ thương em hơn mà cho anh ra dìa!

Em không bao giờ chi tiêu quá tay mà luôn quý trọng đồng tiền do mình làm ra, đi chợ em chỉ mua thứ đủ và cần cho cả nhà mình thôi nên em sẽ không mang nhiều tiền. Nhưng lúc nào em cũng để vào ví anh nhiều thêm một chút đề phòng những lúc gặp bạn bè hay đơn giản là giúp đỡ ai đó cái gì. (Nói vậy thôi chứ nếu anh có quỹ đen đến ngày lễ tết mua một món quà cho vợ thì em cũng không nói anh hoang phí đâu!)

Thời gian và bộn bề lo toan sẽ làm em già đi, nhưng em không ngược đãi bản thân tự làm mình xấu và cũ kỹ, trở nên buồn bã. Vì em là vợ của anh, cũng là người giữ lửa cho tình yêu của chúng mình. Những thứ làm điệu như quần áo, giày dép, son phấn em biết thế nào là đủ chồng ạ.

Nếu em có gặp anh đứng nói chuyện với một cô gái trẻ trung xinh đẹp thân mật hơn bình thường em sẽ thấy ghen đấy ạ. Nhưng anh yên tâm giữ cho hạnh phúc gia đình bên vững thì em cũng sẽ nỗ lực hết mình để sáng suốt trong mọi tình huống.

Sau khi tan làm nếu không có việc gì em muốn anh về nhà ăn cơm cùng em và cả nhà. Vì em đã rất nhớ anh, suốt cả ngày không được gặp rồi, muốn được nhìn thấy anh nhiều hơn nữa.

Những ưu phiền sầu não gì hãy nói cho em nghe trên giường ngủ. Em sẽ giúp anh hay đơn giản là hôn anh và làm anh hạnh phúc nhưng anh à, làm gì thì làm đừng lao lực quá mai còn phải đến công ty nữa.

Em biết trong đời sống có ngàn vạn biến hóa, em không biết điều gì sẽ đến với em, anh và gia đình chúng mình. Liệu hai vợ chồng có thể vượt qua không? Em không biết, chỉ biết chúng ta sẽ bên nhau trong mọi sóng gió.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN