Anh và Em, sinh ra là dành cho nhau

Người xưa thường nói “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”. Nhưng không phải vì vậy mà ai muốn tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình là tìm được ngay. Có “duyên” nhưng không có “phận”, cho dù cố gắng cũng chỉ là vô tình đi ngang cuộc đời nhau.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 144_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Ninh Giang, Hải Dương

Người xưa thường nói “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”. Nhưng không phải vì vậy mà ai muốn tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình là tìm được ngay. Có “duyên” nhưng không có “phận”, cho dù cố gắng cũng chỉ là vô tình đi ngang cuộc đời nhau.

Vội vàng làm chi, cố gắng làm gì.
Có duyên không phận.
Xin đừng tìm nhau.

Thật hạnh phúc khi Anh và Em không chỉ có “duyên” có “phận” mà hơn thế nữa, chúng mình sinh ra là để dành cho nhau Em nhỉ? Cảm ơn Em vì đã đến bên Anh, bước vào cuộc đời Anh. Trước khi gặp Em, Anh là thằng con nhà nghèo. Quyết định đi tha hương để mong thay đổi cuộc sống sau này, cái ngày Anh đặt chân sang nước Nga, Anh chỉ biết hứa với lòng mình chăm chỉ làm việc mà thui. Nước Nga tuyết rơi lạnh đến buốt người, cũng như tâm trạng Anh vậy. Tủi cho thân phận con nhà nghèo của mình. Dần mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nói gì nghĩ đến chuyện tình yêu. Cho đến khi, Anh tưởng chừng như đánh mất chính mình thì Em đã xuất hiện và chiếm trọn trái tim Anh ngay từ lần gặp đầu tiên.
Và thế là Anh yêu Em từ khi ấy. Chúng mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, tâm sự với nhau mọi thứ. Nhưng Anh chưa dám bày tỏ tình cảm của mình vì Em là người con gái đẹp một cách dịu dàng, có biết bao nhiêu người theo đuổi thì làm sao Anh có cơ hội.
Anh dồn nén tình cảm của mình suốt mấy ngày để đủ can đảm bày tỏ tình yêu Anh dành cho Em và nói với Em rằng: “Anh Yêu Em”.
Và rồi điều Anh không dám nghĩ đến cũng đến, vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 20 của Anh, Em nói rằng: “Em không có quà tặng Anh. Nhưng Em  muốn nói với Anh một điều: Em muốn là người đi cùng Anh suốt quãng đường còn lại, chia sẻ khó khăn cùng Anh và Em muốn làm “vợ ” của Anh.
Bây giờ cứ nghĩ lại những điều đó, Anh lại thấy mình thật hạnh phúc Em à. Anh tự cảm thấy mình may mắn vì có một người vợ như Em. Cảm ơn vợ của Anh nhiều hơn những gì Anh muốn nói. Hiện tại, chúng mình đã là vợ chồng nhưng tình yêu mình dành cho nhau còn mãnh liệt hơn cả quãng thời gian mình mới yêu nhau. Giờ đây cuộc sống tuy vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng Anh mong rằng vợ chồng mình sẽ cùng nhau vượt qua và tạo dựng cuộc sống hạnh phúc hơn.
Đợi sau này con mình lớn, Anh sẽ cho con chúng mình biết bố mẹ chúng đã đến với nhau và yêu nhau như thế nào.
Và giờ đây, Anh cảm ơn Em vì đã làm mẹ của các con Anh.
Anh yêu Em – vợ của Anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN