Anh – Người tình không bao giờ được cưới!

Em gặp anh vào một chiều mưa, người ta vẫn thường nói nếu yêu nhau mà được cùng nhau đi dưới mưa thì mối tình đó sẽ ngày càng bền chặt. Ấy vậy mà, chuyện chúng mình không được như chuyện cổ tích – đến rồi đi bất chợt như những giọt mưa…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 196_NBĐ
Họ và Tên: Dương Thanh Huyền
Địa chỉ: Bảo Lộc, Lâm Đồng

Em gặp anh vào một chiều mưa, người ta vẫn thường nói nếu yêu nhau mà được cùng nhau đi dưới mưa thì mối tình đó sẽ ngày càng bền chặt. Ấy vậy mà, chuyện chúng mình không được như chuyện cổ tích – đến rồi đi bất chợt như những giọt mưa…

Nhớ ngày ấy, trên chuyến xe từ Đà Lạt về Bảo Lộc, em gặp anh, ấn tượng ban đầu ở anh là con trai mà lại có răng khểnh… Anh gọi em là cô bé má hồng (chắc tưởng em là người gốc Đà Lạt..). Lúc đó em chỉ mới là một cô sinh viên năm nhất, còn ngơ ngác, ngại ngùng… Khi anh hỏi em số điện thoại, em còn đeo cả bao tay, cầm tay anh để viết số, không hiểu là run thật hay điện chạy qua người mà em không sao viết nổi? Anh cười và bảo em thơ ngây và trong sáng như ánh trăng tròn vậy!

Ngày qua ngày, anh và em liên lạc với nhau nhiều hơn, những cuộc điện thoại thâu đêm, rồi những lần đi café,… tình cảm tưởng chừng rất gần gũi vậy mà chưa một lần anh nói: “anh yêu em”.

Anh hiền lắm, đến nỗi mẹ em gặp cũng khen nhìn mặt anh hiền từ, đức độ thế. Còn em thì càng cảm mến anh nhiều hơn sau mỗi ngày trôi qua.

Có những người mà chỉ cần tắt điện thoại/ facebook/ yahoo là vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy nhau. Em và anh, thật sự chúng ta là gì của nhau mà rồi em không thể tìm thấy anh được nữa? Giá như anh cho em biết một lý do thì có thể em sẽ đỡ phải day dứt bản thân mình?

Còn nhớ ngày đó anh từng nói “khi em gặp khó khăn hãy cứ nghĩ đến anh thì mọi chuyện sẽ vượt qua”, em luôn tin đó là câu thần chú của mình và càng bất ngờ hơn là nó lại luôn đúng với em. Thế mà giờ, lúc em cần anh nhất, anh ở đâu?

Người ta thường nói “khi bạn mơ thấy ai thì người đó cũng đang nghĩ đến bạn”, có đúng không anh mà sao ngày nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của em? Từng lời nói, cử chỉ của anh, nó cứ ám ảnh em, làm cho nỗi nhớ về anh trong em không thể nguôi ngoai?

Em luôn tin trái đất dù rộng nhưng tròn, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, chỉ là sớm hay muộn thôi phải không anh?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN