Thách cưới một tương lai, anh chịu không?

Đời con gái, trải qua mấy mối tình chóng vánh, em dừng lại nơi anh. Anh, người con trai em thương, em mến. Cái thương, cái mến được em gói ghém trong những nụ cười duyên khi anh làm trò chọc em cười.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 222_NBĐ
Họ và Tên: Giã Thị Dung
Địa chỉ: Bình Tân, TP. HCM

Đời con gái, trải qua mấy mối tình chóng vánh, em dừng lại nơi anh. Anh, người con trai em thương, em mến. Cái thương, cái mến được em gói ghém trong những nụ cười duyên khi anh làm trò chọc em cười. Khi em và anh thả hồn theo từng cơn gió mát và tiếng sóng va đập vào bờ, anh dịu dàng hỏi. “Chồng của em phải là một người như thế nào?” Em quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh thầm nói một câu trong lòng, chồng của em phải như anh.

Nhiều người họ mỉa mai hỏi em. “Mấy thằng trước điều kiện tốt hơn sao không lấy đi lấy cái thằng không giàu có lại không đẹp trai vậy?”. Em cười họ. Có một khoảng thời gian, em đã từng nghĩ sau này lấy chồng phải chọn người giàu thiệt giàu, có nhà lầu, xe hơi các thứ. Còn không, bèo lắm thì nhắm vào cái thằng có nhan sắc ấy, biết sao không? Vì sau này con chúng ta sẽ đẹp. Vì khi nào em bị chọc giận thì nhìn vào gương mặt ấy cũng không nỡ nổi giận. Vì đẹp trai mà không giàu thì cũng có cái cớ mà vịn vào, ờ thì thằng đó nhà không giàu có, nhưng ai ai cũng mến.

Nhưng là sau này em mới biết. Chồng giàu không tốt, chồng đẹp khó giữ. Nói chi đâu xa, đây này, mối tình đầu của em là một chàng trai dễ thương. Thời gian đầu quen nhau, anh ta rất ga lăng và rất biết săn sóc bạn gái. Nhưng sau một thời gian, em phát hiện, anh ta đối với bất cứ cô gái nào cũng thế. Em còn phát hiện anh ta lén lút gặp gỡ thân mật với người con gái khác. Không nói gì, em dứt khoát chia tay dù sau đó anh ta có nài nỉ. Một chàng trai thực sự yêu bạn thì không bao giờ đi ngoại tình. Mà dù có ngoại tình thật thì cũng không bao giờ để bạn biết được. Vì khi bạn biết thì chứng tỏ anh ta muốn công khai mối quan hệ bất chính kia.

Mối tình thứ hai của em là một chàng trai công tử. Lúc mới quen có lẽ em đã bị sự hào phóng của anh ta thu hút. Anh ta có những thứ mà bất cứ ai cũng ao ước. Anh chàng này có một nụ cười rất bảnh bao và gu thời trang thì chất lừ. Bao giờ cũng thế, đi chung với anh ta em chưa bao giờ phải mất mặt. Nhưng giá như em không thấy ánh mắt khinh bỉ khi anh ta nhìn những đứa bé đen nhẻm bán vé số trong những lần hẹn hò. Gía như tiền anh ta có được không phải đi xin từ bố mẹ. Em sẽ chẳng do dự mà cưới ngay anh chàng này, làm vợ một kẻ chỉ biết dựa vào người thân và chẳng hề biết giá trị của đồng tiền, sống một cuộc đời hèn nhát.

Mối tình cuối cùng, em đã tìm đúng người. Đó là anh. Một chàng trai chẳng hề có gì cả. Một chàng trai hoàn toàn trong sạch và đầy tình yêu thương dịu dàng như ánh nắng ấp áp kia không bao giờ tắt. Anh không nghèo, nhưng cũng chả giàu. Bề ngoài lại bình thường nhưng nội tâm rất sâu sắc. Gặp anh, em mới phát hiện tất cả lí tưởng về hình tượng người chồng tương lai đều vì anh mà thay đổi. Chồng bạn có thể đẹp trai hoặc không nhưng nhất định anh ta sẽ và chỉ là người duy nhất dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bạn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn các cô gái khác. Chồng bạn có thể giàu hoặc không, nhưng nhất định anh ta sẽ vì bạn tạo ra những đồng tiền từ chính bàn tay mình và sẽ để mặc bạn tiêu xài, không ki bo, không dò xét.

Lần đầu gặp anh, em thật sực bị choáng ngợp bởi hình ảnh chàng trai mỉm cười hiền hậu đút ổ bánh mì của mình cho con chó lang thang. Luôn đi làm bằng xe buýt và sẽ sẵn sàng nhường chiếc ghế cuối cùng cho cụ già. Anh bảo đi xe buýt sẽ bớt ô nhiễm môi trường và tiết kiệm tiền. Em hỏi tiết kiệm tiền để làm gì? Em những tưởng anh sẽ có một kế hoặch gì đó như làm một chuyến dã ngoại chẳng hạn nhưng câu trả lời của anh lại hoàn toàn khiến em bất ngờ: tiết kiệm tiền để lo cho bố mẹ. Anh kể, hồi ấy nhà anh khá giả, thứ gì cũng có nên anh thấy mọi thứ rất bình thường. Sau này, khủng hoảng kinh tế, gia đình thiếu thốn tiền trả nợ đến nỗi phải bán căn nhà duy nhất cho người ta. Anh mới biết những thứ trước kia bố mẹ cho anh quý đến cỡ nào. Cả gia đình lại đi thuê nhà, trở thành những người vô sản. Ngày xưa bố mẹ nuôi anh nhưng bây giờ thì anh đi làm nuôi bố mẹ. Ấy mới thấy thế sự vô lường. Ngày hôm nay bạn có thể cười nhưng chắc chắn những ngày sau nụ cười ấy sẽ thay thế bằng một cảm xúc khác, là khóc, là buồn, là giận,là mếu,… ai mà biết được.

Anh hay cười, hay nói. Em lại thấy, đằng sau nụ cười ấy là một nỗi buồn cùng trách nhiệm không thể chia sẻ với ai. Mấy lần em ốm, anh gọi điện thoại tới hỏi han rồi xin nghỉ phép giúp em. Khi em buồn, anh cố biến mình thành trò hề để em được vui vẻ. Anh ngốc. Nhưng với em, anh là một người con trai ngốc cần phải trân trọng. Rồi anh lại nấu canh giải cảm cho em uống. Bất kể lúc nào em cần, anh luôn có mặt và chia sẻ bờ vai của mình cho em tựa vào tìm chút bình yên. Trong một thành phố lạnh lẽo, có hai con người tìm thấy nhau, thế là đã đủ sưởi ấm một ngày.

Nhưng, anh à! Anh biết không? Nếu có cô gái nào bật đèn xanh với anh, anh phải chớp lấy thời cơ “lừa” cô ấy về nhà ngay. Không, cô gái ấy lại đi mất, anh lại co ro trong nỗi buồn không tên. Mấy lần anh trốn tránh vấn đề, em cũng biết anh ngại gì. Anh ngại anh không đem lại hạnh phúc cho em chứ gì. Nhưng, hạnh phúc có phải những thứ vật chất xa hoa đâu. Hạnh phúc lại càng không phải những thứ phù phiếm trong lời nói yêu thương giả dối. Hạnh phúc chính là trong lòng anh có em, thế là đủ!

Anh không thể cho em một căn nhà chân chính thuộc về hai ta. Không thể cho em một tình yêu trọn vẹn, bởi anh chỉ yêu em một nửa, nửa kia dành cho bố mẹ. Em cũng không hờn không dỗi. Anh ngại em sẽ khổ. Đến với anh sẽ chỉ là một không gian u tối với màn thời gian vô định. Cuộc đời chính là một ván cờ cá cược. Xưa nay em không thích cá cược bài bạc nhưng với cuộc đời của chính mình, em đã quyết đặt nó vào trong tay anh. Em cá với chính cuộc đời mình, em sẽ không bao giờ hối hận khi lấy anh, lấy chàng trai tốt bụng mà em yêu thương.

Có thể anh không có nhà, không có xe, túi tiền thì bữa đầy bữa rỗng, ăn cơm cũng phải lấm lét chừa phần người khác. Nhưng em tin anh sẽ có ngày tươi sáng, sẽ không như bây giờ. Anh thấy không, nhiều người ấy, họ đâu có giàu, nhưng họ quyết tâm, họ có ý chí thì chẳng mấy chốc phất lên. Anh thấy không, nhiều người ấy, họ có của để của ăn lắm cơ, nhưng họ nào biết chia sẻ, họ cứ bo bo cho riêng mình, một ngày, họ mất hết, họ hoàn toàn trắng tay và không ai giúp đỡ. Anh lại khác anh rất tốt bụng, là chàng trai có chí tiến thủ, không trăng hoa và rất có hiếu, ai gặp cũng giúp đỡ. Vậy anh nói xem, người như thế thì tại sao lại không có tương lai?

Vì thế, anh à, con gái người ta khi cưới là thách vàng, thách bạc, thách nhà lầu, thách xe hơi. Rồi thì, trai gái hai họ phải xem mắt, nhận được lời chúc hạnh phúc của hai bên. Em yêu anh. Anh lại có tình cảm với em. Gả cho anh, em cũng chả dám thách gì hơn, chỉ xin anh cho em một tương lai tươi sáng. Có thể bây giờ, điều kiện của anh không được tốt nhưng sau này chắc chắn phải tốt. Em thách anh một tương lai đấy, anh dám không?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN