Viết về mẹ: Mẹ bé nhỏ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 807_VVM

Họ tên: Trần Phương Thảo

Địa chỉ:  Long Biên, Hà Nội

————————————-

Mẹ bé nhỏ của con!

Con lại viết cho mẹ, như đã bao lần con vẫn viết, dù chẳng biết có lúc nào đó mẹ sẽ đọc được…Con vẫn nhớ, một buổi chiều nào đó hồi con học cấp một, bố uống say và chửi bới loạn cả nhà, hình như còn ném đồ nữa, con đã khóc lóc ầm ĩ vì sợ và xin bố, nhưng chẳng ích gì, con ko biết mẹ đi đâu, con chạy đi tìm mẹ khắp nơi và sau cùng con tìm thấy mẹ ngồi trong góc bếp nhà cô hàng xóm, mẹ khóc…Lần đầu tiên con thấy mẹ khóc, ngày ấy thì con không thể hiểu được cảm giác của mẹ, nhưng con thề với mẹ, con sợ vô cùng, sợ nhìn thấy mẹ khóc :( Cho đến bây giờ, con 28 tuổi, con vẫn là đứa nhát chết và sợ đủ thứ, sợ chuột, sợ rắn, sợ ma, sợ trộm, sợ sét đánh, sợ chết…nhưng chẳng có cái gì làm con sợ hơn việc nhìn thấy mẹ khóc, vì con thực sự ko biết phải làm gì những lúc ấy…

Ngày xưa con hay tự hỏi con mau nước mắt là con học ai? Vì con chả mấy khi thấy mẹ khóc. Sau này mới biết, đúng là con học mẹ rồi, mẹ cũng hay khóc, nhưng tại mẹ giấu. Mẹ đi đâu những lúc mẹ khóc trong suốt tuổi thơ con nhỉ? Ngoài góc bếp nhà cô hàng xóm…Con không biết nữa. Nhưng nước mắt mẹ mãi là thứ làm con bối rối và đau khổ cùng cực cho tới tận bây giờ…Thế nên con hiểu, nhiều khi phải biết giấu những giọt nước mắt…

Mẹ kể  cho con nhiều chuyện lắm. Nhưng ,ẹ ít khi nói về bản thân. Con đã từng tự tin rằng con là đứa con gái chấy rận hiểu ,ẹ nhất. Nhưng không phải vậy…Con chưa bao giờ hiểu hết về ,ẹ…Con đã lớn lên trong sự yêu thương săn sóc của, mẹ, mỗi ngày con lại thấy mẹ âm thầm, lặng lẽ, tỉ mẩn lo lắng cho bữa ăn, giấc ngủ, cho cái bụng đau của bọn con, cơn say của bố…

Con đã không biết rằng tuổi trẻ của mẹ, mẹ đã từng là cô gái sổi nổi, cá tính, hài hước, lạc quan, ham học hỏi. Con đã không biết rằng, cùng với thời gian, cùng với một ông chồng và ba đứa con nheo nhóc, mẹ đã gói ghém lại tất cả, những sôi nổi, những cá tính để lặng lẽ sống cuộc đời của một người đàn bà chỉ biết hết lòng cho chồng con. Dẫu sao thì, thật may mắn vì dù cuộc đời có ngàn lần sóng gió, tỉ chuyện đau buồn, con vẫn luôn được thấy ở mẹ sự lạc quan quá sức mong đợi, cách nói chuyện hài hước đến ngạc nhiên và tình yêu bất tận dành cho sách.

Chẳng thể tin được luôn là mẹ, chỉ có mẹ và duy nhất, mẹ là người đã đưa con bước qua những ngày khủng hoảng u tối nào đó của tuổi 15, của tuổi 18, tuổi 20, tuổi 22…bằng tình yêu thương vô điều kiện của mẹ, bằng sự hài hước phi thường của mẹ, bằng sự bao dung miên man của mẹ…Và ngay cả ngày hôm nay, ngày con 28 tuổi, thì vẫn luôn là mẹ, cố gắng không mệt mỏi để mang thêm chút yêu thương cho cuộc đời lộn xộn ngớ ngẩn của con bằng những lời động viên rất ấm, những quan tâm nho nhỏ rất ngọt, những câu bông đùa rất mềm…

Con vẫn nhớ, vào một ngày cuối năm của tuổi 25 trong đời con. Lúc nửa đêm. Tại một khách sạn nhỏ ở Huế, khi con giật mình tỉnh giấc kêu lạnh, mẹ nhẹ nhàng kéo thêm chăn đắp cho con và lặng lẽ trở dậy đóng cửa sổ…Con quay nghiêng người, nghe lòng ấm điên dại nhưng cũng mất ngủ luôn. Con khóc. Khóc vì những cơn gió đi hoang đã dừng lại bên ngoài cửa sổ, để trong này, trong căn phòng xa lạ ở một thành phố lạ, sự quan tâm săn sóc của mẹ, từ những điều rất nhỏ, vẫn ấm áp như nó vốn vẫn thế, suốt bao nhiêu năm qua…Và con hiểu. Mọi người đàn bà đều chỉ…đàn bà nhất, đẹp nhất, phi thường nhất…khi làm mẹ…

Con cũng luôn nhớ về những buổi sáng mẹ đèo con đi học trên chiếc xe Cup 82, con ôm mẹ, con rất vui… Con cũng nhớ mỗi sáng, dù mệt, mẹ đều thức dậy sớm, đi chợ, vì mẹ bảo phải đi sớm mới chọn được thức ăn tươi và ngon…Con nhớ cả cách cách mẹ nấu ăn, dù bận hay mệt đến thế nào, mẹ cũng nấu với tất cả sự chăm chút tỉ mẩn…

Con nhớ Mẹ đã chẳng bao giờ sa sả với con những bài học về sự bao dung, sự hi sinh, sự nhẫn nhịn, sự quan tâm, kiên cường… mà Mẹ đã cho con thấy từ chính những điều mẹ làm…

Cuộc sống mỗi ngày lại đổi thay…Nhưng mẹ mãi là đồng đội vĩ đại nhất đời con, mãi là người phụ nữ dịu dàng và hài hước nhất mà con hâm mộ…

Yêu mẹ…!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN