Viết về mẹ: Nhà sạch thì mát…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 016_VVM

Họ tên: Đinh Thành Trung

Địa chỉ: Tây Hồ, Hà Nội 

———————————-

Đó là câu nói quen thuộc mẹ tôi đã nhắc đi nhắc lại với tôi mỗi khi mẹ còng lưng lau lại sàn nhà đến hai lần hay cặm cụi lau từng bậc cầu thang cho đến khi mệt lử. Lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi bảo mẹ rằng: “Sao mẹ phải vất vả tự mình lau nhà cửa thế, để con làm” thì mẹ đều nói: “Con lau làm sao sạch bằng mẹ được, với lại mẹ đã có tuổi, cũng cần lao động cho xương cốt đỡ thoái hóa, cũng là đỡ bớt việc nhà cho các con có thời gian làm việc”. Khi đó, tôi rất xúc động, vì tôi biết không thể thay đổi ý muốn của mẹ, và tôi cũng tự trách mình vì tôi đã không thể kiếm được nhiều tiền để mẹ phải vất vả tự mình làm công việc dọn dẹp nhà cửa.

Mẹ sinh ra trong một gia đình gia giáo ở Hà Nội, được ăn học đầy đủ, tuy không phải thiên kim tiểu thư nhưng cũng là người trí thức. Vậy mà mẹ lại chọn gắn bó cuộc sống của mẹ với ba – một người thương binh. Khi mẹ sinh ra tôi, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Lương công chức của ba không đủ sống, ba quay sang nuôi gà để kiếm thêm thu nhập. Chắc các bạn cũng biết nuôi gà thì bẩn thế nào. Ngày nào mà không dọn chuồng thì sẽ ô nhiễm kinh khủng, ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh và cả gia đình mình, vì thế gần như một mình mẹ phải đảm nhiệm công việc dọn dẹp vất vả đó. Thương ba không làm việc nặng được, mẹ ra sức cáng đáng công việc để góp phần đưa kinh tế gia đình đi lên. Hết dọn dẹp chuồng gà rồi lại đến quét sân, dọn vườn, lau chùi nhà cửa, tôi cứ cảm tưởng như việc dọn dẹp của mẹ là một công việc dài vô tận.

Mẹ lau chùi nhà cửa gọn gàng lắm, kỹ càng lắm. Lau sàn nhà, mẹ cẩn thận lau cả những kẽ giữa những viên gạch. Mẹ bảo lau như vậy mới sạch hết những bụi bẩn bám vào những kẽ đó, không có chỗ cho bọn kiến hôi và gián. Lau tường, mẹ lau đến ba bốn lần, thậm chí bắc thang quét sạch mạng nhện mỗi khi chúng giăng tơ. Lau đồ đạc, mẹ khéo léo lấy từng thứ một ra kể cả thứ nhỏ nhất, lau sạch sẽ bề mặt bàn ghế rồi mới để đồ đạc trở lại. Dọn kho mới là công việc vất vả và tốn nhiều sức lực nhất của mẹ. Vừa ra lệnh cho anh em tôi, mẹ vừa bê vác hết thứ này đến thứ khác. Chúng tôi không cho mẹ bê thì mẹ gạt phắt: “Thủ trưởng mà không làm thì nhân viên sẽ lười” làm cả nhà tôi cùng cười sảng khoái, quên đi hết mệt nhọc.

Sau bao năm vất vả làm việc, ba mẹ đã hoàn thành được mong ước của mình, đó là được dọn đến nhà mới. Nhà mới rộng hơn, nhiều tầng hơn nhưng cũng vì thế mà khiến mẹ vất vả thêm. Tính mẹ chỉn chu, ngăn nắp nên chưa bao giờ mẹ để nhà bẩn. Nhất là dịp gần Tết thì việc dọn dẹp nhà cửa đã ngốn gần hết thời gian chuẩn bị Tết của mẹ. Tưởng rằng nhà rộng hơn thì mẹ sẽ chỉ dọn qua quít thôi nhưng không ngờ mẹ làm còn sạch hơn nhà cũ. Lần nào nhà cửa cũng sáng bóng để đón Tết về, sạch sẽ đến không ngờ. Ai đến nhà cũng tấm tắc khen sao nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp thế làm chúng tôi cũng được thơm lây nhờ công sức của mẹ.

Thời gian trôi qua, gia đình tôi cũng đã ở trong ngôi nhà mới được 10 năm. 10 năm qua là quãng thời gian tôi trưởng thành, có một công việc để làm, có thêm một chút kinh nghiệm trong cuộc sống. Mọi người trong gia đình tôi đều thay đổi, đều nhiều tuổi hơn, mà tuổi tác nhiều lên cũng đồng nghĩa với sức khỏe kém đi. Nhưng mẹ vẫn vậy, vẫn cáng đáng công việc dọn dẹp tưởng nhỏ nhặt mà lại đầy vất vả ấy. Hằng ngày mẹ vẫn giữ thói quen quét dọn nhà cửa, lau bàn ghế, lau cầu thang, nhưng động tác của mẹ thì đã chậm hơn xưa. Nếu hồi trước mẹ nhất quyết không cho tôi dọn nhà cùng thì bây giờ thỉnh thoảng mẹ phải nhờ tôi hay người khác giúp vì mẹ thấy mệt, thấy nhức đầu, hoa mắt.

Tôi có dịp nhớ lại những cái Tết đã qua của gia đình tôi. Năm nào cũng vậy, mẹ đều cặm cụi lau dọn nhà cửa, đến nỗi chẳng còn chút thời gian nào cho bản thân. Thật xấu hổ làm sao khi tôi thì làm việc xong lại nằm nghỉ ngơi, vui chơi còn mẹ thì chỉ lo vun vén cho gia đình. Năm nay tôi sẽ thay đổi, sẽ cảm ơn mẹ bằng cách đảm nhận hết trọng trách dọn dẹp nhà cửa để mẹ được nghỉ ngơi. Tuy tôi kiếm được không nhiều tiền nhưng tôi sẽ dành dụm từ bây giờ để tặng mẹ một món quà ý nghĩa, đó là một chuyến du lịch để mẹ quên đi hết những nhọc nhằn mệt mỏi vì chúng con.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN