Viết về mẹ: Thư gửi mẹ của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 444_VVM

Họ tên: Mai Văn Phú

Địa chỉ: Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

————————————-

Mẹ kính yêu! Giờ đã gần 10 giờ đêm nhưng con biết mẹ vẫn còn thức, mẹ thức để chuẩn bị một số công việc cho ngày mai cho cha ra đồng gặt lúa vì nay đã là mùa lúa chín.

Con viết cho mẹ khi con đang say. Hôm nay con uống 2 ly bia mẹ ạ. Con say. Con khóc, khóc rất nhiều.

Ngày 20 tháng 10 là gì hả mẹ? Với mẹ chỉ giản đơn là 1 ngày bình thường.

Con đang rất buồn, con khóc. Và con nghĩ về mẹ. Từ khi con hiểu được ngày 20 tháng 10 là gì? Con đã làm được gì cho mẹ.

Ngày con học cấp 1 con xin mẹ 1.000 đồng để đóng tiền mua hoa cho cô giáo chủ nhiệm. Đi học về thấy mẹ đang ngồi chằm lá, đồ mẹ đang mặc vì mũ của lá mà đã dơ rất nhiều và nó cũng đã cũ đi, bạc màu. Đôi bàn tay của mẹ cũng sần sùi và bị lẹm (vật dùng chằm lá) đâm vào tay mẹ mà rướm máu.

Ngày học cấp 2, con xin mẹ 5.000 đồng để đóng tiền mua hoa cho cô và những bạn nữ trong lớp, bên cạnh đó chính tay con còn làm một tấm thiệp để tặng một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ đó không phải là mẹ mà là một người bạn gái con để ý thích. Mẹ nằm trên giường nhìn con và khen con vẽ đẹp, mẹ nói bạn con sẽ rất vui khi nhận món quà này của con. Con hí hố vui cười với mẹ nhưng con có nào để ý đến tâm trạng của mẹ.

Ngày cấp 3 con xin mẹ 20.000 đồng, để cùng các bạn trong lớp tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cô và các bạn nữ. Con mải mê với cuộc chơi đến khuya mới về. Mẹ ở nhà ra vào ngóng trong con về, đợi mòn mỏi không thấy con về, mẹ lo nên đã ra trước ngõ đón con. Khi về đến nhà, mẹ đã lau sạch sẽ nhà cửa, mâm cơm tối, mẹ đã chuẩn bị thức ăn chỉnh chu cho con. Mẹ ân cần, nhỏ nhẹ hỏi thăm con bữa nay đi chơi có vui không mà chẳng một lời trách móc hay la rầy con. Đợi con ăn cơm xong, mẹ dọn dẹp rồi giăng mùng cho con ngủ.

Khi lên đại học, con là Bí thư chi đoàn, ngày 20 tháng 10 con chúc mừng nhiều cô giáo và bạn bè,… những câu chúc dí dỏm và đặc biệt dành riêng từng người. Mẹ điện thoại và nói những điều như ngày nào cũng điện để nói với con: “Con nhớ ngủ sớm, ngủ phải giăng mùng, nếu không muỗi cắn và ráng học tốt nha con, con yêu của mẹ”.

Con chưa bao giờ nói được một câu chúc mẹ, nhưng mẹ biết không, con luôn nghĩ tới mẹ đầu tiên. Lúc còn nhỏ, có lần con làm tặng mẹ bài thơ nhưng không dám đưa, có lần con muốn nói yêu mẹ nhưng con không dám nói. Có lẽ do mình ở quê mẹ nhỉ? Ở quê những bà mẹ đầu tắt mặt tối, chẳng chồng con nào tổ chức lấy một ngày lễ hay một ngày sinh nhật cho mẹ, khi một người con nói: Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ là điều không thể,… những đứa con chỉ biết khóc khi mẹ bệnh, chỉ biết làm giúp mẹ khi mẹ đau, và chỉ biết chịu những trận đòn đôi khi oan uổng vì mẹ đang quá mệt mỏi khi có điều gì tệ hại lắm xảy ra.

Khi con đi học ở thành phố, con gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Họ mặc váy và đi dép cao. Họ bước những bước đi uốn dẻo, nhẹ nhàng, lịch lãm, không vội vã, tất bật như mẹ. Vào buổi tối, họ trang điểm và đi quán cà phê hay vũ trường, còn mẹ thì quanh năm chỉ biết lao động, cơm nước, giặt giũ cho chúng con ngủ.

Con gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Họ gặp nhau nói về chuyện đi shopping hay đi vũ trương, họ nói với nhau về các loại mỹ phẩm, các loại kem, họ nói về những phương pháp làm đẹp, họ được chồng chở đi siêu thị, được chồng tặng những món quà đắt tiền như nước hoa, kem dưỡng da hay những tổ yến, họ khoe với nhau về những bộ đồ, bộ đầm, bộ váy thời trang,…

Mẹ của con. Lúc này con nhớ về tuổi thơ con. Quãng đời con trải qua bên mẹ. Chúng con luôn có mẹ ở bên. Chúng con lớn lên, đứa nào cũng sáng sủa khôn ngoan, ai cũng khen mẹ thật giỏi, cha thật may vì có mẹ,… Cha con cũng là một người đàn ông tuyệt vời phải không mẹ. Dẫu đôi lúc cha làm mẹ buồn, nhưng con người có ai hoàn hảo đâu? Con cũng thấy xấu hổ lắm, khi con, khi em con, chẳng ngoan như những gì mẹ đã chờ mong.

Mẹ, mẹ ngủ đi, đừng thức nữa, sao giấc ngủ mẹ chẳng sâu thế. Sao sau một đêm mắt mẹ càng quầng? Sao mẹ hay ốm đau? Mẹ. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ. Và con sẽ sống thật tốt như những gì bà ngoại đã dạy mẹ để mẹ dạy con. “Sống phải chân thật và có đạo đức, có tình người”.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN