Viết về mẹ: Sáng mãi người phụ nữ trong tôi: Mẹ!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

 

Mã số: 222_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Kiều

Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

 

—————————————————

Cứ mỗi năm đến, trong không khí hân hoan chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đều tổ chức những phong trào văn nghệ chào mừng tuyên dương khen thưởng cho những tấm gương phụ nữ tiêu biểu xuất sắc, tài giỏi. Hòa chung niềm vui ấy, tôi vô cùng xúc động trước những người mẹ, người chị được cộng đồng, tập thể, nhân dân ghi nhận. Họ là những người phụ nữ rất xứng đáng được ngợi ca và phong tặng huân chương của Đảng và Nhà nước. Càng vui mừng cho những người phụ nữ xuất sắc được nhân dân ngợi ca bao nhiêu, tôi chợt thấy lòng mình xốn xang và buồn bấy nhiêu khi nghĩ về mẹ – người đã sinh ra, nuôi dưỡng và yêu thương tôi trong cuộc đời này.

Ở một góc nào đó, mẹ tôi – người phụ nữ lặng thầm, người chưa một ngày biết đến cuộc sống đầy đủ mà không phải âu lo chuyện cơm áo, gạo tiền vì phải bươn chải từng ngày, từng giờ để nuôi con ăn học. Mẹ chưa bao giờ được mặc một bộ đồ mới vào ngày phụ nữ để cùng vui chơi với bao chị em phụ nữ khác. Mẹ chưa bao giờ biết đến một bông hoa, chỉ một bông hoa nhỏ hay một món quà nho nhỏ nhân ngày phụ nữ. Thương mẹ nhiều, tôi mua dành tặng mẹ những món quà nhỏ nhân ngày phụ nữ, mẹ nhìn tôi âu yếm, đôi mắt sâu thẳm: “Lần sau, con đừng bao giờ làm vậy nữa con nhé! Hãy để dành tiền ấy mà học hành cho nên người và nếu sau này có tiền con hãy nhớ giúp đỡ những người khốn khó nhé!Mẹ chỉ mong các con hiểu đạo lí làm người. Mẹ không cần gì nhiều cả đâu các con à!”

Mẹ tôi luôn sống rất giản dị và kham khổ. Mẹ chắt chiu từng đồng tiền lẻ để dành trọn cho lũ chúng tôi cả tình yêu thương. Dù cuộc sống lúc nào cũng thiếu thốn, khốn khó nhưng mẹ vẫn luôn yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, hàng xóm láng giềng mỗi khi họ gặp đau ốm, khốn khó. Mẹ có thể nhịn ăn cả ngày trời để ra đồng cày cấy, mẹ nhường những phần cơm trắng thơm cho chúng tôi. Mẹ sống hiền lành như một bà tiên giữa đời thường. Mẹ lặng lẽ, ít nói nhưng tận sâu nơi trái tim mẹ là những nghĩ suy, lo lắng cho các con, cho chồng và cho mọi người xung quanh.

Dù mẹ không có một địa vị nào trong xã hội, không được mặc những bộ đồ sang trọng, được tô son điểm phấn mỗi ngày, không được học nhiều, không được phong tặng những huy chương, những món quà đắc giá, dù mẹ chỉ là người phụ nữ làm nông, đen đúa, chân lấm tay bùn, da rám nắng nhưng với tôi, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất, tốt nhất, giỏi nhất.

Mẹ xứng đáng được nhận thật nhiều phần thưởng cao quý từ xã hội. Mẹ là người đã cho chúng tôi có được niềm tin yêu trong cuộc sống, cho chúng tôi cả một tương lai rộng mở. Mẹ là người phụ nữ sáng mãi trong tôi! Và tôi tin rằng khi nào trong cuộc sống này còn có những người mẹ như mẹ của tôi thì xã hội sẽ còn nhiều người phụ nữ ưu tú, xuất sắc được bao người yêu mến, ngợi ca!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN