Viết về mẹ: Nỗi lòng người mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 482_VVM

Họ tên: Phan Thị Linh Giang

Địa chỉ: TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng

————————————–

Mẹ tôi ngồi đó, lặng lẽ xem bộ phim “Nỗi lòng người mẹ”, một bộ phim Hàn Quốc cảm động và ý nghĩa về tấm lòng người mẹ đối với những đứa con yêu, luôn sẵn lòng tha thứ và hy sinh tất cả để cho con mình có được một cuộc sống trọn vẹn nhất.

Tôi nhìn mẹ, bà gầy còm và xanh xao, dán mắt lên tivi một cách say mê và đầy đăm chiêu. Thú vui duy nhất của mẹ bây giờ có lẽ là “luyện” phim Hàn Quốc, nó giúp mẹ quên những muộn phiền, lo toan, khỏa lấp những trống vắng khi những đứa con của mẹ cứ xa dần trong vòng tay của mẹ nhưng những gánh nặng cuộc sống của chúng cứ thay nhau dồn lên vai mẹ.

Đôi khi tôi tự hỏi, sao bà kiên cường và dẻo dai đến thế để có thể chịu đựng và ban phát tình thương không mệt mỏi. Cả đời bà vất vả, rơi bao nước mắt vì con vì cháu. Bà được gì ngoài những trách móc, giận hờn vô tâm của những đứa con được bao bọc quá kỹ trong tình yêu thương của mẹ nên chẳng bao giờ lớn nổi. Là lỗi của mẹ ư khi đã dồn hết sự sống, niềm tin và hy vọng vào những đứa con của mình để rồi cứ vắt kiệt mình vào những nỗi lo toan của chúng.

Tôi chợt nghĩ tới ngày mình sẽ làm mẹ, liệu tôi có đủ vị tha trước những lỗi lầm của chúng, có đủ rộng lượng để đáp ứng những đòi hỏi của chúng, đủ sâu sắc để lắng nghe và thấu hiểu tâm can của chúng, tôi sẽ đồng hành với những bước đi đầu đời của chúng như thế nào, liệu tôi có đủ sức nâng đỡ chúng mãi sau mỗi vấp ngã khi chúng đã trưởng thành hay không. Tôi từng nói với mẹ hãy sống cho bản thân, đừng vì chúng con nhiều quá, chúng con sẽ ích kỷ và ỷ lại và mẹ sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi mệt mỏi. Nhưng bản năng làm mẹ và nỗi lòng của một người mẹ không cho mẹ tôi giây phút nguôi ngoai trước những bất an với số phận những đứa con của bà. Hết lo dựng vợ, gả chồng, lo xây nhà cửa, chăm cháu, rồi lại đau đáu lo tụi nó có hạnh phúc không, có tự xoay sở được không.

Tôi từng cho mình học nhiều, biết nhiều, nhưng để làm gì khi điều đó không giúp tôi biết cách làm cho mẹ hạnh phúc. Mẹ chỉ mong chúng tôi có cuộc sống bình an và hạnh phúc, để cho mẹ khỏi phải bận lòng, điều giản dị nhất mà chúng tôi không hiểu được. Mẹ không cần những món quà xa xỉ, những lần ghé thăm vội vã, những cú điện thoại cộc lốc, ngắt quãng. Mẹ cần cuối tuần có đứa nào đó chở mẹ đi chợ mua đồ về nấu ăn cho cả nhà, mẹ bệnh có đứa nào đó nấu cho mẹ bát cháo, và nhất là mẹ không phải chờ điện thoại quá lâu để rồi nhớ quá phải gọi cho từng đứa trước.

Mầm sống đang lớn dần trong tôi, những chuỗi ngày cực nhọc của mẹ sắp bắt đầu… Những dằn vặt trong tôi cứ trỗi dậy khi thấy mẹ từng tuổi này vẫn phải phục vụ cho con cháu. Mẹ là phiên bản hoàn hảo của bà ngoại, từ tính chịu thương, chịu khó, không chịu khuất phục đến lòng nhân từ bao dung. Còn tôi, một phiên bản lỗi đầy dấu vết của ích kỷ và yếu đuối, luôn né tránh và sợ trách nhiệm. Con của tôi rồi sẽ ra sao khi không mang trong mình niềm tự hào về mẹ nó như tôi tự hào về bà. Tôi không muốn sự hiện diện của nó trên cõi đời này lại là điều khiến tôi nhận ra bản thân mình thật tệ.

Tôi muốn sám hối cho những tội lỗi của mình trong những tháng ngày mong chờ thiên thần trong tôi chào đời. Tôi muốn nó phải luôn cắn rứt như tôi từng cắn rứt khi làm mẹ nó buồn, nhưng nó sẽ không như tôi quá lạnh lùng đến nỗi một cái ôm cũng thấy khó khăn dù đang bên mẹ thật gần. Với những gì được nhận, tôi tin nó sẽ hiểu tấm lòng của tôi như tôi đã cảm nhận được từ mẹ, một tình yêu bao la như suối nguồn bất tận đối với những đứa con yêu của mình hoàn toàn vô điều kiện.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN