Viết về mẹ: Mùa để nhớ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 356_VVM

Họ tên: Nguyễn Trần Thanh Sơn

Địa chỉ: Đại học Sư Phạm TP. HCM

Ngày sinh: 21/05/1995

Email: Nguyentranthanhsonk39@gmail.com

————————————

Ngàn năm khắc mãi lễ Vu Lan

Cho nhớ thương ai đến đại ngàn

Ấm ám chọn cành hoa hồng đỏ

Nhạt lòng lạnh lẽo trắng hoa tang.

Vu Lan năm nay con không có ở nhà. Thêm một mùa báo hiếu con xa nhà quạnh quẽ. Cảm xúc trong con chưa bao giờ được xem là mới mẻ. Con chạnh lòng về những dối lừa với gia đình với mẹ của con.

Mẹ chưa cho con một tuổi thơ về tình cảm vẹn tròn. Vì mẹ bôn ba, tha hương chắt chiu cho con từ lúc con còn rất nhỏ. Nhưng con không phải là đứa trẻ mà ba mẹ ruồng bỏ. Con được đủ đầy tất cả chỉ thiếu mẹ chăm lo.

Con lớn lên trong vòng tay của bà. Tuổi thơ con tưởng là không có mẹ. Con vẫn sống vui và con nghĩ rằng vô cùng khoẻ. Vì đỡ hơn nhiều đứa trong xóm bị mẹ chúng đánh, mẹ chúng la.

Rồi thời gian cứ chầm chậm lướt qua. Mẹ trở lại bên con sống cùng con quãng thời niên thiếu. Con còn nhớ có những điều khó hiểu. Mẹ và con xa cách tình cảm chẳng tâm sự được nhiều.

Con còn nhớ lại rất nhiều điều. Cái thuở ấy con rất ư là bất hiếu. Con trốn tránh nhà mình đi tìm những thú vui bám víu. Đánh mất tuổi xuân bên gia đình, bên dáng mẹ thân yêu.

Ngồi nơi đây đón những ngọn gió thành thị đìu hiu. Con vẫn bức lòng với những lời nói dối. Con đang đi như người mù lạc lối. Vì sự thương con vô bờ từ mẹ sẵn sàng tha thứ bỏ qua.

Con từng nghĩ những mưu cao, kế xa. Để cho mình có cuộc sống tốt. Tiêu xài, ăn chơi mỗi ngày tăng chút một. Đến lúc nỗi buồn nào cũng khép lại bằng những suy nghĩ dại dột thoáng qua.

Ngày tháng ấy con sẽ mãi cho qua. Vì con còn có gia đình, có mẹ là tất cả. Những ký ức sai dại trong con chưa bao giờ được lấp khoả. Con chỉ biết rằng con sẽ đẩy quá khứ đi xa.

Con vẫn sống một cuộc sống phồn hoa. Và con muốn cài trên ngực mình đoá hoa hồng đỏ. Như những gì trong con chưa bao giờ chứng tỏ. Con có một gia đình ấm áp, chẳng sầu lo.

Có những lúc thời gian đi qua lấy của chúng ta vô số tài sản quý giá. Hãy buông tay xa rời quá khứ ấy và hãy tìm lại những thứ trong tương lai. Chỉ có một điều đáng nhớ đó là đừng cho thời gian lấy đi tình cảm của mẹ dành cho chúng ta. Vì tình cảm của mẹ lớn lắm bao nhiêu thời gian cũng không làm nhạt lòng mẹ được. Chỉ là thời gian ác lắm, tuổi xuân mẹ chẳng còn hao mòn dáng vẻ yêu thương.

“Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN