Viết về mẹ: Mẹ tôi người phụ nữ tảo tần

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 471_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Anh

Địa chỉ: Ninh Khánh, Ninh Bình

———————————

Mẹ tôi vốn là người phụ nữ tham công tiếc việc. Với mẹ, công việc dường như là một niềm vui bất tận. Mẹ là y tá đã về hưu, nhưng không lúc nào mẹ ngơi chân ngơi tay. Lúc thì mẹ làm dịch vụ cho thuê nhà để giữ trẻ, mẹ lo cho các cô giáo dạy dỗ trẻ con từng việc nhỏ, như giúp trông trẻ, nấu thức ăn, rồi trang trí phòng học cho thật đẹp. Nhìn mẹ làm việc như con thoi suốt cả ngày, thi thoảng tôi thấy trong lòng đau thắt lại. Bởi nỗi từ khi sinh chúng tôi, mẹ vì chúng tôi mà chấp nhận hy sinh tất cả. Mẹ tôi không dám ăn ngon, mặc đẹp, lúc nào cũng chỉ ăn lạc rang và rau muống luộc, sang thì chút mắm tép rang thịt qua ngày, tiền thì tằn tiện từng hào để gửi cho chúng tôi sinh sống và học tập trên thủ đô hoa lệ. Tôi nhớ có hôm mẹ lên thăm chúng tôi trên Hà Nội, tôi muốn chở mẹ đi giải ngố phố phường, mua cho mẹ tấm áo mới, nhưng mẹ chỉ gạt đi nói để tiền cho chúng tôi ăn học nên người. Tối hôm đó tôi nằm trong chăn khóc rưng rức thương người mẹ của mình và chỉ biết dặn lòng mình phải phấn đấu sau này công tác thật giàu để đền đáp công ơn của mẹ mà thôi.

Mẹ tôi tuy thế nhưng rất khỏe. Vì bà là y tá nên lúc nào mẹ cũng thích xem O2 ti vi để cập nhật những phương thuốc chữa bệnh và dinh dưỡng khoa học cho bản thân và gia đình thêm phần hiểu biết. Bởi thế món ăn mẹ nấu không chỉ ngon mà còn đủ dinh dưỡng và hạn chế độc tố nữa. Tôi thương mẹ khi mẹ mua nhiều đồ ăn không phải là thịt vì tôi nghĩ mẹ cố tình tiết kiệm cho tôi nhưng thực ra mẹ giải thích mẹ không ăn nhiều thịt là có lý do của nó. Bởi vì thịt bây giờ nhiều hóa chất bảo quản nên mẹ bảo ăn rau vừa sạch vừa dễ ăn hơn. Nghe mẹ giải thích mà tôi thấy rất phấn khởi trong lòng, hôm sau tôi ra chợ nhờ mẹ mua thực phẩm cho cả tháng chủ yếu là rau và ăn đạm là cá, tôm, tép. Tôi yêu mẹ nhiều vì nhờ mẹ mà sức khỏe của tôi luôn được đảm bảo. Mẹ cũng là người bạn rất tâm lý khi luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi nhiều điều trong cuộc sống từ chuyện lấy chồng khi nào thì phù hợp đến chuyện khó nói của con gái. Mẹ là người tôi tự hào và tôi có thể kể rất nhiều điều về mẹ nữa nhưng sâu trong đáy lòng tôi chỉ muốn nói một câu giản dị: Con yêu mẹ nhiều, mẹ của con ơi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN