Viết về mẹ: Mẹ ơi!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 426_VVM

Họ tên: Trương Thị Hà

Địa chỉ: huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

——————————-

Hà Nội đang mưa, giống như con đang khóc vậy. Con nhớ mẹ nhiều lắm. 18 năm, con chưa bao giờ xa mẹ quá lâu như vậy, đi chơi, đi thi… hay đi bất cứ đâu, con đều có mẹ hoặc chỉ đi 1 – 2 ngày rồi về. Lần này là đi học, mẹ ơi, con nhớ mẹ.

Con nhớ lúc nhỏ, mẹ luôn ôm con mà vỗ về, trong 4 anh chị em, con là con út nên vẫn được thương nhất.

Con nhớ lúc con và anh làm sai, mẹ chỉ nhẹ nhàng cười rồi khuyên bảo.

Con nhớ nụ cười của mẹ mỗi khi con khoe giấy khen hay phiếu bé ngoan mỗi tuần.

Rồi con lại nhớ.

Con nhớ không ít lần con làm mẹ khóc.

Khóc vì con sai, khóc vì thương con.

Con vẫn nghe tiếng thở dài hàng đêm của mẹ.

Con vẫn thấy những sợi tóc đã pha màu sương muối, những nếp nhăn ngày càng nhiều trên khuôn mặt gầy gò của mẹ.

Con thấy cả những trưa nắng nóng 39 – 40 độ của xứ Nghệ, mẹ vẫn chăm chỉ với thửa ruộng gặt chưa xong.

Hay trong những cơn mưa lạnh ngắt mùa đông, vẫn dáng mẹ hao gầy tất tả đi ngược lên xuống.

Mẹ ơi!

Hà Nội xa lạ với con quá!

Con muốn về với mẹ

Được mẹ ôm thật chặt

Để nói với mẹ: mẹ ơi, con thật mệt, con thương mẹ lắm, con không muốn đi đâu.

Lúc đó, mẹ sẽ cười hiền mà nhẹ nhàng ôm con, vỗ nhẹ trên lưng con mà an ủi.

Mẹ ơi, cuộc sống ngoài này thật đáng sợ. Nó vội vã, nó xô bồ. Nó không ấm áp như khi con ở trong vòng tay mẹ. Khi con khóc, không có bàn tay chai gầy của mẹ lau nước mắt cho con. Khi con mệt, con phải tự gượng dậy đi mua thuốc nấu cháo, không ai chăm sóc con như mẹ. Khi con buồn, chẳng ai hát cho con nghe những ca khúc thật xưa như mẹ, lúc con vui, con chẳng có ai để ôm ấp, để vỡ oà mà kể lể như với mẹ.

Rời xa mẹ, con thấy mình thật bất lực. Con thấy mệt, con muốn khóc.

Mẹ ơi, phải chăng con quá yếu đuối?

Con sợ lắm những lúc nhìn ảnh mẹ, nước mắt lại cứ thế trào ra. Con sợ mỗi lần gọi điện về, con lại muốn lai ngay về nhà với mẹ.

Mẹ ơi!

Con sẽ cố gắng học tập

Con sẽ không làm mẹ thất vọng

Không làm nước mắt mẹ rơi nữa

Mẹ ơi! Con yêu mẹ…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

9 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN