Viết về mẹ: Đóa hồng dâng mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 347_VVM

Họ và tên: Lê Minh Hải
Địa chỉ: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

—————————————

Lễ Vu Lan con gửi mẹ
Lòng biết ơn hóa thành đám mây bay
Che nắng gắt cháy thân mẹ hao gầy
Con gửi mẹ cơn mưa rào mát mẻ
Tưới lúa ngô những ngày nứt nẻ khô cằn…

Lễ Vu Lan con nhớ dáng mẹ tảo tần
Đã đổ bao mồ hôi nuôi chúng con khôn lớn
Con xin gom nhớ thương
Của những ngày bận rộn
Đem về hôn lên mắt mẹ mỏi mòn.

Lễ Vu Lan nhớ vị trái chín ngọt ngon
Mẹ dành cho chúng con ngày thơ ấu
Tình mẹ rộng dài như sông như bể
Vòng tay mẹ còn hơn thế
Mang dịu dàng ôm cả cuộc đời con
Nào có điều gì vĩ đại hơn
Nào có gì sánh được công lao và tình yêu thương của mẹ
Là con thì đừng quên nhé
Ngày lễ Vu Lan đem đóa hồng dâng tặng mẹ dấu yêu.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN