Mọi thứ thật tự nhiên

Dù cuộc sống xuôi ngược, vất vả như thế nào thì mình vẫn bên cạnh bạn, cùng bạn vượt qua tất cả.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 141_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Minh Thụy
Địa chỉ: Quy Nhơn, Bình Định

Gửi bạn, tính đến bây giờ thì bọn mình trải qua cũng gần 4 năm rồi nhỉ? Cái thuở mà mới vào đại học mình chẳng biết bạn là ai mặc dù chúng ta học cùng lớp. Nhưng không ai đoán trước được điều gì, cái ngày định mệnh ấy cả hai chúng ta cùng nhau tắm ở bãi biển Quy Nhơn, bạn tới hỏi mình mấy giờ nhưng không biết sao lúc đó chúng mình lại nói chuyện với nhau nhỉ? Sau đó,gần như ngày nào cũng vậy bạn cứ đi theo xe mình, mình trở nên ngớ ngẩn lúc nào không biết, xe mình dựng ở đâu mình không nhớ và bạn có việc để làm là tìm xe mình. Mà bạn cũng lì thật đó,theo xe mình cũng hơn cả năm. Rồi đến một ngày tự nhiên bạn bạo hơn, hôm đó bạn rủ mình ra công viên và tỏ tình. mình đã từ chối nhưng bạn cũng không từ bỏ. mãi đến hết năm hai bọn mình mới là một đôi. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi bọn mình đã kết thúc quãng thời gian sinh viên, mình chỉ mong muốn bạn được hạnh phúc, mình chúc bạn mãi lì lợm như thuở mới vào trường. Dù cuộc sống xuôi ngược, vất vả như thế nào thì mình vẫn bên cạnh bạn, cùng bạn vượt qua tất cả. Mong bạn giữ gìn sức khỏe và luôn nhớ tới con nhỏ lì lợm này.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN