Nhớ

Niềm vui khi sẻ chia sẽ được nhân đôi hạnh phúc. Đây là bài thơ đầu tiên anh viết tặng cho tôi. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu mà đã dành cho em.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 101_NBĐ
Họ và Tên: Phan Thị Hồng Trang
Địa chỉ: Đức Cơ, Gia Lai

Những ngày xa em
anh không một giây hạnh phúc
không một phút nào anh không nhớ về em
anh nhớ em những đêm trăng hò hẹn,
những buổi chiều hai đứa đứng dưới mưa
và những buổi trưa anh chờ nàng tan ca sớm
những đôi lần em giận trước bữa cơm.

Anh nhớ lắm, cái hồi còn bỡ ngỡ
em thẹn thùng, bắt anh cõng đi đêm
lúc dỗi hờn ghen vu vơ khó hiểu
lúc yên bình hai đứa ngồi bên  nhau.

Anh thức đêm nay
để em đêm dài ngon giấc
để ngọn gió nồng thay anh vuốt tóc em
trái tim non thay anh bằng nhịp đập
gọi giấc mơ về cho em ngủ thật ngon

Hẹn gặp em khi sáng mai thức giấc
Giờ em ngủ rồi, anh cũng phải ngủ đây.

TP. HCM, 1h20 sáng 9.10.2012.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN