Ai cũng có điểm mạnh của riêng mình

Điều quan trọng mà một phụ nữ cần có là ý thức được giá trị của bản thân mình cũng như giá trị của người khác. Khi ấy, bạn sẽ hiểu rõ bạn là ai, đang ở đâu và đối phương là người thế nào, điều đó sẽ giúp bạn biết cách giải quyết những tình huống sẽ xảy ra với mình một cách sáng suốt nhất. Cho nên, phụ nữ à, dù bạn được cho là giỏi giang đến đâu đi nữa, hãy nhớ rằng thế giới này, vẫn còn nhiều người làm được điều mà bạn e sợ hoặc không có khả năng làm được.

Có thể nhìn thấy một điều rằng: nhiều phụ nữ vẫn hay thích được trở thành trung tâm! Vâng, không có ai cấm đoán bạn mơ ước được trở thành người phụ nữ giỏi nhất nhưng bạn nên nhớ một điều “bất kì ai trên đời này cũng có những thế mạnh của riêng mình”.

Điển hình một vũ công luôn luôn nhảy đẹp hơn một cô gái chỉ ngồi làm việc tại văn phòng nhưng điều đó không có nghĩa vũ công ấy giỏi hơn cô gái đó. Bởi khi xét về khía cạnh chuyên môn nghiệp vụ, cô vũ công ấy thật sự không thể nào bằng cô gái tại văn phòng. Cho nên, đừng bao giờ nhận xét một người qua những mặt hạn chế của họ, hãy nhìn vào điểm mạnh, khi ấy bạn sẽ thấy bất kì ai cũng có thể là người giỏi hơn bạn, ít ra là về khía cạnh nào đó.

Một người đã từng bảo “đừng thấy con cá leo cây không được thì vội cho rằng nó là đồ vô dụng”, điều này nhằm khuyên răn chúng ta nên xem xét, đánh giá con người ở nhiều góc độ, nhất là nhìn vào điểm mạnh làm nên giá trị của họ.

Ai cũng có điểm mạnh của riêng mình

Điều quan trọng mà một phụ nữ cần có là ý thức được giá trị của bản thân mình cũng như giá trị của người khác. Khi ấy, bạn sẽ hiểu rõ bạn là ai, đang ở đâu và đối phương là người thế nào, điều đó sẽ giúp bạn biết cách giải quyết những tình huống sẽ xảy ra với mình một cách sáng suốt nhất. Cho nên, phụ nữ à, dù bạn được cho là giỏi giang đến đâu đi nữa, hãy nhớ rằng thế giới này, vẫn còn nhiều người làm được điều mà bạn e sợ hoặc không có khả năng làm được.

Trong “Cổ học Tinh Hoa” có một câu chuyện khiến tôi phải suy ngẫm và thay đổ cái nhìn của mình về bản ngã của mình lẫn người khác. Câu chuyện như sau:

“Đời nhà Tống, ông Trần Nghiêu Tư nổi danh là tay thiện xạ bá phát bá trúng. Gặp những tay thiện xạ khác, Trần Nghiêu Tư luôn luôn khoe khoang: “Khắp nước Trung Hoa, chưa ai tài giỏi hơn tôi.”

Hàng ngày Trần Nghiêu Tư ưa tập dượt bắn cung, tìm các loại chim chóc trong vườn mà giết thử. Hôm ấy, có ông lão bán dầu đi ngang qua. Thấy người bắn quá giỏi, ông ta tò mò, đặt gánh xuống xem rất lâu. Sau khi bắn xong một loạt chín mười mũi tên, Trần Nghiêu Tư lấy làm tự đắc, nhìn xung quanh chợt thấy ông lão bán dầu. Ông lão gật đầu khẽ …

Trần Nghiêu Tư gọi ông lão: – Ông biết bắn cung à? Bắn như tôi, ông phục tài không?

Ông lão đáp: – Chẳng có chuyện gì đáng phục cả. Trên thế gian này, hễ làm quen tay thì tất nhiên sẽ khéo léo. Tài nghệ của ông chỉ tạm gọi là được, vậy thôi.

Trần Nghiêu Tư tức giận, cho rằng ông lão khinh khi mình: – Ông này ăn nói lếu láo quá! Vậy chớ ông bắn được như tôi không?

Ông lão đáp: – Tôi có sở trường khác. Bấy lâu nay sống nhờ nghề bán dầu, tôi trau dồi nghề rót dầu, chắc ông khó làm được như tôi. Ông hãy xem này.

Dứt lời, ông lão đặt một cái bầu xuống đất, ông đặt thêm một đồng tiền điếu trên miệng bầu rồi từ từ rót dầu xuống.

Ai cũng có điểm mạnh của riêng mình

Giọt dầu từ trên cao, nhểu thẳng, chui qua lỗ vuông của đồng tiền điếu trước khi rớt vào đáy bầu, ông lão cứ rót như vậy mãi đến khi cái bầu gần dầy rồi nói với Trần Nghiêu Tư: – Ông xem, mặt đồng điếu vẫn khô ran, chẳng dính chút dầu nào. Tôi chẳng phải tài giỏi hoặc có thiên tư gì, chẳng qua là quen tay … Cũng như ông bắn cung vậy thôi.

Trần Nghiêu Tư gật đầu thấm ý. Từ đó về sau ông đổi tính, bớt khoe khoang”

Trong cuộc sống, rồi bạn sẽ gặp phải những tình huống mà bản thân rơi vào trạng thái “ảo tưởng sức mạnh” của mình một cách quá mức, nó sẽ khiến bạn lầm tưởng một cách lớn lao về khả năng của mình và xem thường người khác, đó là căn bệnh mang tên “thần tượng bản thân”.

Căn bệnh sẽ làm bạn luôn luôn cho mình là nhất với những biệt tài nào đó, điều này vô cùng nguy hiểm và dễ khiến bạn rơi vào cái bẫy “thất vọng” khi thấy người khác giỏi hơn mình. Cho nên, từ bây giờ, hãy triệt bỏ ngay mầm mống của căn bệnh bằng cách nhìn ưu điểm của mình như một năng lực trời ban và luôn cố gắng, đừng xem nó là tài năng để khoe khoang và khinh hạ mọi người xung quanh khi thấy họ không có điều ấy. Thực tế, bạn đâu biết rằng họ vẫn giỏi, chỉ là theo ưu điểm của họ mà thôi.

Trương Quyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN