Viết cho mẹ: Mẹ tất nhiên là duy nhất

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Viết cho mẹ:  Mỗi ngày của con đều dành cho mẹ

Viết cho mẹ: Viết cho người phụ nữ tôi yêu

Viết cho mẹ: Nồi bánh chưng của bà và mẹ

Viết cho mẹ: Thư xuân cho mẹ

Viết  cho mẹ:  Ai còn mẹ đừng làm mẹ khóc

Viết cho mẹ: Mẹ ơi con muốn nói

MS: 012

Họ và tên: Đặng Thị Kiều Diễm

Viết cho mẹ: Mẹ tất nhiên là duy nhất

Mẹ tôi tên là Trần Thị Nga, năm nay Mẹ 64 tuổi. Mẹ đang ở Vũng Tàu với Bố tôi, Anh tôi và 2 cháu. Mẹ giờ không chỉ là Bà Nội, mà còn là Mẹ của các cháu tôi, bởi vì Chị dâu tôi đã không may mất sớm. Cả cuộc đời Mẹ đã vất vả vì các con, đến giờ vẫn chưa qua hết con đường nhọc nhằn ấy. Mẹ, tất nhiên là duy nhất!

 Ký ức tuổi thơ của tôi không hề có cảnh Mẹ cầm tay tôi tập viết, hay đọc truyện cổ tích trước giờ đi ngủ, hoặc hướng dẫn tôi cách học bài thế nào cho giỏi… Bởi vì, đơn giản là Mẹ tôi không biết chữ! Tôi đã thường tự hỏi: Mẹ đã trải qua điều đó như thế nào? Cả cuộc đời Mẹ chưa bao giờ cầm báo để đọc, chưa bao giờ đi xem phim, chưa bao giờ đọc sách thánh… Tôi nghĩ, có lẽ Mẹ cũng đã từng rất tủi thân, rất ngại ngùng hay buồn bã khi nhìn mọi người đọc sách, viết thư hay nhắn tin qua điện thoại. Cho dù thế nào, tôi biết Mẹ đã vượt qua mọi e ngại đó, để đem lại cho gia đình một tương lai tốt đẹp như hiện nay. Tôi đã từng có lần oán trách Mẹ sao lại sinh ra tôi, để tôi phải sống trong một hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và khổ sở như vậy. Và tôi lại tự hỏi: đã bao giờ Mẹ ân hận vì sinh ra cả đàn con như thế không? Có bao giờ Mẹ nhìn những gia đình ít con sống rất vương giả mà cảm thấy ghen tị không? Và tôi đã tự tìm ra câu trả lời là ‘Không’. Mẹ chưa từng nghĩ như thế. Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của Mẹ, trong những việc Mẹ làm, trong cuộc sống của gia đình tôi. Mẹ thương yêu cả 8 chị em tôi như một. Đôi khi tôi lại tiếp tục tự hỏi: sao Mẹ có thể làm được điều đó, khiến cả 8 chị em chúng tôi cũng đều yêu thương nhau như vậy. Mẹ tôi, tất nhiên là duy nhất!

Tôi đã từng sống trong cảnh khó khăn nghèo khổ, từng trải qua bao cảm xúc của việc ước mơ về những điều mình không thể có được. Điều đó khiến tôi càng thương Mẹ nhiều hơn bao giờ hết. Mẹ tôi chắc chắn cũng đã có những ước ao riêng về cuộc đời của mình. Chắc là Mẹ cũng muốn đi học, ước mơ trở thành giáo viên, kỹ sư hay bác sĩ… nhưng rồi cuộc đời Mẹ, Mẹ đã chọn chúng tôi. Mẹ đã dành cả đời mình lo cho đàn con lớn lên, học thành giáo viên, kỹ sư, bác sĩ… Có lẽ, Mẹ muốn chúng tôi viết tiếp những ước mơ của cuộc đời mình. Mẹ chưa từng cầm bút, chưa từng đọc sách, nhưng Mẹ chính là hiện thân của mọi điều kì diệu. Tôi đã học ở Mẹ sự kiên cường, dũng cảm đối mặt với cuộc sống. Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi vì tôi biết Mẹ muốn tôi như thế. Mẹ tôi – tất nhiên là duy nhất!

Khi trở nên cực kì bận rộn, tôi lại càng nhớ về những ngày còn ở với Mẹ. Thời gian trôi qua thật nhanh, đôi khi vụt đi mấy tháng tôi không gặp Mẹ, cũng không gọi điện về nhà, Mẹ liền gọi điện thoại cho tôi, Mẹ nói nhớ tôi, lâu quá tôi không về… Tôi chợt nhận ra mình đã vô tâm biết bao, tôi chỉ muốn tạo dựng cuộc sống riêng theo ý mình, mà quên mất Mẹ đang hàng ngày mong ngóng các con về thăm Mẹ. Tôi cảm nhận được sự buồn bã, nhớ nhung trong giọng nói của Mẹ. Khi đó, tôi chỉ ước gì tôi đã chịu khó tranh thủ về thăm Mẹ những khi rảnh rỗi, hay gọi điện cho Mẹ hàng tuần để trò chuyện cho Mẹ đỡ cô đơn. Tất cả chị em chúng tôi giờ mỗi người một nơi, Mẹ chính là người mong ngóng những ngày lễ nhất, để chúng tôi có thể nghỉ làm mà về thăm Mẹ. Mỗi lần chúng tôi về, Mẹ đều mua đồ ngon để nấu cho chúng tôi ăn. Cả nhà ngồi quay quần ôn lại kỉ niệm về cuộc sống khổ cực ngày xưa, những câu chuyện không bao giờ dứt.

Đó chính là lí do tôi không còn muốn đi chơi xa vào các dịp lễ tết, chỉ muốn được ở nhà với Mẹ. Vì tôi sợ rằng sẽ chẳng còn nhiều lần được Mẹ đợi cửa và nấu đồ ngon cho ăn nữa. Có lẽ kiếp trước tôi đã nợ ơn Mẹ nên kiếp này trở thành con Mẹ để trả ơn. Có một điều tôi nhất định sẽ nói cho Mẹ biết: “Mẹ ơi, nếu có kiếp sau con vẫn xin được làm con của Mẹ!”.

Mẹ tôi – tất nhiên là duy nhất!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  cho mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN