Viết cho con: Tình yêu to bự của mẹ

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Ms: 080

Họ và tên:  Nguyễn Thanh Xuân

Địa chỉ: Chung Cư Samland 178/6 đường D1 P25 Q.Binh Thạnh tp.HCM

Viết cho con: Tình yêu to bự của mẹ

XuXu của mẹ ra đời khi chưa tròn 35 tuần tuổi, con yếu phải năm dưỡng nhi, mẹ lần đầu được làm thiên chức với vô vàn những bỡ ngỡ, lo lắng, mẹ sợ con mẹ không bú sữa dc, mẹ lo cho con mẹ không được thoải mái với cuộc sống này, mẹ sợ ngừơi ta làm con đau…và còn nhiều điều khác mà mẹ từng phút, từng giây luôn lo lắng về những điều đó. Thế rồi nỗi sợ ấy, nỗi lo lắng ấy cũng qua đi và con đã đến bên mẹ bằng nụ cười rạng rỡ, đẹp xinh trong cái ngày hạnh phúc đón con về với mẹ, chắc vì dc chia tay dưỡng nhi, về bên mẹ nên nên con vui lắm đúng k nào?

   Năm tháng dần trôi qua, con mẹ lớn dần, có đôi khi con khó chịu vì trái gió trở trời; có đôi lần bị cảm sốt hỏi thăm nhưng bằng tình yêu thương của ba mẹ, bằng nghị lực của con, con mẹ vẫn bình yên bên mẹ. Hãy cố gắng thích nghi với cuộc sống này con nhé. Ba mẹ luôn tin ở con.

   Mẹ cũng giống ba, hằng ngày nghe bài hát “Con gái nhỏ của ba” đến cả chục lần, mỗi lần nghe, mỗi lần 1 cảm xúc, ba mẹ mong con sẽ hiểu được, tuy không phải lúc này nhưng vào một thời điểm nào đó, bằng trái tim bé bỏng của mình con sẽ cảm nhận được gia đình ta cùng chung nhịp đập. Có thể tình thương của ba không thể hiện bằng lời, ba con cũng không khéo để  có thể ru con bằng những nốt nhác nỉ nê, ba cũng không giỏi để đặt con vào những vần thơ rực lửa, nhưng con gái à ba yêu con nhiều lắm. Điều này mẹ có thể làm nhân chứng trước phiên tòa do gia đình ta làm chủ đấy nhé. Có thể vào một ngày nào đó khi khôn lớn, nhân chứng này sẽ thổ lộ cùng con.

   Con yêu à, trong cuộc sống đầy ắp nhưng niềm tin, hy vọng rực rỡ này, không phải mình muốn gì là được nấy con à, cái gì cũng phải đánh đổi để có có được, thế nên sau khi con lớn khôn mẹ mong con hãy sáng suốt biết lưa chọn nên mất gì để có được gì, bỏ cái gì để có được điều chi. Con hãy luôn phải ghi nhớ tình thâm luôn quý giá không gì bằng; sống phải biết hy sinh cho ngừoi khác nhưng cũng phải biết quý trọng bản thân con nhé. Dù biết dặn dò con lúc này là còn sớm, nhưng mẹ nghĩ sẽ không thừa nếu để con cảm nhận những lời dạy này ngay từ lúc còn nằm nôi. Vành nôi là nơi nuôi con khôn lớn, là nơi vỗ về con với những giấc ngủ no đầy, nơi chưa chan đầy ắp tình thương bao la của bà, của mẹ và của những ngừơi yêu thương con. Đó chính là gia đình đấy con yêu à.

   Giờ đây mẹ đang hạnh phúc vô cùng khi con mevẹ đã biết vỗ về mẹ khi mẹ đi làm về mệt, biết thưởng cho mẹ những cái hôn ngọt ngào khi mẹ giận vì con mắc lỗi, cả khi con biết làm náo loạn cả nhà bằng liveshow rực rỡ sắc màu mà con vừa làm MC, vừa làm ca sĩ kiêm luôn vũ công múa minh họa. Ôi con mẹ thật đáng yêu.

   Cám ơn con gái đã mang đến niềm vui cho mọi ngừơi, cám ơn con đã vẽ thêm sắc màu cho cuộc sống của mẹ, cám ơn con đã đến bên mẹ. Ba mẹ yêu con nhiều lắm.

PNNN

 Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN