Viết cho con – Louis yêu của mẹ

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 022

Họ tên: Trần Diệu Linh

Địa chỉ: VPDD Ferring Pharmaceuticals Ltd. Tại Hà Nội

Viết cho con: Louis yêu của mẹ

Vậy là mẹ con mình ở bên nhau đã được hơn 9 tháng rồi đó con trai bé bỏng ạ. Nghĩ lại mẹ thấy nhanh thật đấy.  Mới hôm nào mẹ còn hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của con, còn quay cuồng với những tháng ngày ốm nghén lập dị của mẹ, những ngày mẹ ẩm ương hơn thời tiết và còn biết bao cung bậc cảm xúc con đã cùng mẹ trải qua … Thế mà chẳng còn bao lâu nữa mẹ con mình sẽ được gặp nhau rồi, mẹ hồi hộp lắm con biết ko…

Thực sự mẹ chưa từng hình dung ra khi có con cuộc sống của mẹ sẽ thay đổi như thế nào,chỉ biết rằng mẹ luôn cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến con. Cảm giác vừa hồi hộp xen lẫn lo lắng luôn thường trực. Mẹ vẫn luôn tự hỏi mẹ sẽ phải làm sao để chăm em cho tốt? Phải làm sao để có thể trở thành người mẹ tốt? Và    còn nhiều, nhiều thứ lắm làm mẹ lại sợ…Mẹ vẫn ngỡ rằng mình còn quá trẻ, quá non nớt để trở thành một người mẹ có đủ kinh nghiệm, để lo lắng và chăm sóc cho con. Nhưng mẹ tin & hy vọng bản năng của người phụ nữ sẽ giúp mẹ thêm tự tin hoàn thành thiên chức của một người mẹ con yêu nhỉ. Chẳng biết rằng từng ấy yêu thương của mẹ dành cho con có đủ để mẹ trở thành một người mẹ tốt hay không nữa? Nhưng từ khi có con, mọi thứ trong mẹ đã thay đổi nhiều lắm. Và mẹ luôn mong cho con gặp bình an, hạnh phúc.

Con iu à, con sẽ giống “đẹp zai” giống papa hay đáng iu & dễ thương giống mẹ nhỉ? Cứ nghĩ tới đây thôi là mẹ lại cứ tủm tỉm cười 1 mình rùi nè.hihi. Chắc hẳn đó sẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của mẹ khi lần đầu được nhìn thấy con, con yêu nhỉ.

Đến tận bây giờ mẹ vẫn lên cân ít  quá nên mẹ lo bé của mẹ bị còi hơn các bạn. Mà hôm trước đi siêu âm thì đúng thế thật.Tuy so với  cái gọi là “chuẩn quốc tế”thì con ko bé nhưng so với các em khác mà mẹ biết thì con nhẹ cân hơn rồi, mẹ thương em lắm.hic. Dạo này lại hay biểu tình đạp mẹ thùm thụp nữa làm mẹ lại sợ hay tại mẹ để e bị đói.hic.Mẹ xin lỗi con vì có con rồi mà nhiều lúc mẹ vẫn còn ham chơi lắm,hôm nào cũng bắt bố mèo  đưa đi chơi, rồi khi nào bố  bận công việc mẹ lại gọi bạn qua, nhiều lúc ẩm ương mẹ còn toàn tự lấy xe ra đi 1 mình nữa chứ, chả bao giờ mẹ chịu ngồi yên cả.  Mẹ còn hiếu động hơn cả con ý nhỉ. Cứ thấy mình khoẻ hơn xíu là mẹ toàn chủ quan mà ko nghĩ đến con, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Nhưng mà nhé  mẹ ghét uống sữa bầu lắm mà ngày nào cũng nhăn hết cả mặt vì con đấy biết ko?  Rồi cái hồi con đc mấy tuần tuổi, mẹ bị mọi người chê nhiều mẹ buồn và tủi thân lắm nhưng mẹ vẫn luôn an ủi mình rằng mất đi cái này sẽ đuoc đền bù cái khác, và đánh đổi những điều đó là mẹ đc có con – thiên thần bé bỏng bé tí tẹo của mẹ ah.

Tính ra, nếu con chào đời đúng ngày dự sinh ban đầu thì sẽ là đúng kỉ  niệm cưới của ba mẹ đấy.  Ba bảo nếu thế thật thì mẹ may mắn vì được ăn theo con, chả lo bao giờ bị lãng quên cả. Trong khi như thế thì chỉ có ba hời nhất con nhỉ, nhất cử lưỡng tiện quá cơ :)

Thiên thần bé nhỏ của mẹ ơi, con hãy ở ngoan trong bụng mẹ thêm gần 10 ngày nữa thôi, đạp mẹ nhẹ nhẹ thôi để mẹ đủ sức cùng con đến cuối hành trình 39 tuần nhé. Và khi con lớn hơn 1 chút, mẹ sẽ kể lại cho con nghe quá trình mẹ ấp con trong mình ra sao, về tất cả những sự yêu thương mà mọi người dành cho con, con yêu nhé!  Mẹ mong Louis iu của mẹ sẽ trọn vẹn cho đến lúc chào đời.

Ba mẹ yêu và mong con rất nhiều.

PNNN

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN