Tâm sự với con

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 020

Họ và tên : Nguyễn Thị Thẳng
Địa chỉ : 42/44, Võ Thị Sáu ,phường Tân Định ,Quận 1
Tâm sự với con
Chỉ còn hai tháng nữa là con trai của Mẹ thi tốt nghiệp lớp 12 rồi , cả hai mẹ con cùng hồi hộp lo lắng như nhau , 12 năm là học sinh phổ thông nhiều kỷ niệm vui có , buồn có nhưng hôm nay con trai sắp bước qua ngưỡng cửa vô đại học , con sẽ trưởng thành làm người lớn hơn một chút chút khi còn học phổ thông con nhỉ. Một buổi chiều ngồi ăn cơm , chợt con nhìn Mẹ nói :” Mẹ ơi mau ghê hả mẹ ,  mới hôm nào con nũng nịu làm phiền mẹ mọi thứ , mà bây giờ con sắp thi tốt nghiệp lớp 12 rồi , kết thúc 12 năm học đầy thử thách , con sắp trưởng thành rồi Mẹ nhỉ? Con sẽ cố gắng thi dù đậu được đại học hay cao đẳng gì đi nữa, con sẽ cố gắng học để phụ giúp mẹ nhiều hơn, con thấy mẹ cực nhọc nhiều quá, ba con đã không có bên cạnh đỡ đần cho mẹ, nhìn mẹ một mình nặng gánh lo cho con ăn học con thương mẹ lắm, nhưng là con trai con không diễn tả hết tâm trạng của con trước mẹ được, chỉ biết nhìn mẹ bằng ánh mắt chứa chan tình thương bao la , và điều con muốn thốt lên rằng con thuơng và quý trọng mẹ biết bao nhiêu …” mẹ rơm rớm nước mắt nhìn con trai , thấy thương con quá, mẹ nghĩ thầm trong bụng : ” Tội nghiệp cho con bạn bè có ba, có mẹ bên cạnh dìu dắt khi con đang tuổi trưởng thành, cũng đường đường là cháu đích tôn duy nhất của ông bà nội mà cuối cùng vẫn chỉ còn có mẹ bên cạnh lo lắng cho con, mẹ biết con cũng buồn lắm , cũng chịu nhiều thiệt thòi , nhưng thật tự hào khi con của mẹ vẫn mạnh mẽ, bản lĩnh là một con trai , không ướt át, không mặc cảm , không than trách mà vẫn lo học, mẹ an tâm về điều này nơi con. Cho dù có một mình lo cho con nhưng mẹ vẫn cố gắng vượt qua tất cả, vẫn là người mẹ mạnh mẽ  để cho con trai nhìn thấy gương mẹ là phụ nữ mà luôn bản lĩnh trước sóng gió thì con là con trai con phải vững vàng hơn mẹ nữa chứ! Hằng đêm , mẹ vẫn cầu nguyện trước bồ tát Quán Thế Âm rằng , xin cho  con sẽ tự tin đạt kết qủa tốt trong kỳ thi tốt nghiệp và đại học lần này, và dù điều may mắn kỳ diệu có đến với con hay không thì mẹ vẫn tin nơi  phước báu vi diệu mà hai mẹ con mình đã cố gắng tự tạo, mẹ rất mừng con trai của mẹ  dù đang tuổi  ăn chưa no lo chưa tới mà con đã ý thức về mặt tâm linh, con của mẹ cũng đã biết làm từ thiện cho hoàn cảnh nghèo khó hơn con, vẫn biết khuyên mẹ:” Mẹ ơi đừng sát sanh vì chúng cũng là một sinh linh đó mẹ”. Biết đến chùa cúng dường mười ngàn đồng nhịn ăn sáng của con, như vậy mẹ đã thấy vui lắm con trai à, mẹ mong rằng sau này khi đã bước ra cuộc sống, con của mẹ không cần phải là ông này, ông nọ, địa vị hình thức, có tài mà không có đức thì thật vô dụng, con phải sống vì mọi người vì tha nhân, giúp ích cho cuộc đời bằng chính năng lực  cuả con, bằng cả nhiệt huyết của một đấng nam nhi trong đó có cả tình yêu quê hương đất nước , và hơn hết mẹ muốn con kiếm tiền chân chính, không là đồng tiền bất chính thì cuộc sống của con sẽ an lạc bình an mãi mãi, mẹ tin con trai của mẹ sẽ là người tài đức vẹn toàn như điều mong muốn của bà ngoại khi còn sống đã đặt tên cho con, ngoại nói đặt con tên Tài để con đem tài năng giúp ích cho mọi người con nhé!
Ngồi viết dòng tâm sự cho con mà mẹ quên nhìn lên đồng hồ đã 12 giờ đêm rồi, con trai đang chìm vào giấc ngủ ngon để sáng mai tiếp tục học ôn thi, mẹ mãi mãi song hành với con suốt hành trình còn dài phía trước, cả hai mẹ con sẽ cùng cố gắng . Mẹ chợt nhớ đến bài hát của Dương Thiệu Tước  : “Uống nước nhớ nguồn , làm con phải hiểu … người ơi làm người ở trên đời , nhớ công Người sinh dưỡng đó mới là hiền nhân , vì đâu anh nên người tài ba phải nhớ công sinh thành vì ai mà có ta …..” .Mẹ kết thúc dòng tâm sự với con trai của Mẹ nhé !
PNNN
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.
Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN