Viết cho con: Con trai yêu thương

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 131

Họ và tên: Đinh Thị Trang Nhung

Địa điểm: Trường THPT Lomonoxop- Mĩ Đình- Nam Từ Liêm- Hà Nội

Viết cho con: Con trai yêu thương

Ngày hôm nay, mẹ đã bật khóc khi lần đầu tiên mẹ đánh con. Mẹ đã tự hứa với lòng mình bao nhiêu lần mẹ sẽ không dạy con bằng đòn roi mà dạy bằng tình yêu thương và trái tim mình. Thế mà mẹ đã không kiềm chế được bản thân mình, đã đánh con 1 cái thật đau…

Ánh mắt sửng sốt, ngỡ ngàng của con nhìn mẹ, rồi con òa khóc, thổn thức…Con nắm tay mẹ mà nói với mẹ rằng: “Miu chỉ muốn giặt quần áo giúp mẹ thôi mà, Miu thấy mẹ đi làm về mệt Miu muốn giặt quần áo hộ mẹ”….Vậy mà mẹ không hiểu, mẹ chỉ thấy hình ảnh một chậu quần áo đầy xà phòng và tung tóe nước chứ chẳng biết câu chuyện đằng sau nó. 8 tiếng làm việc mệt mỏi, những áp lực công việc khiến mẹ không còn đủ bình tĩnh nữa rồi… Lần đầu tiên mẹ đánh con!

Tiếng khóc nghèn nghẹn như bóp nghẹt trái tim mẹ. Tiếng khóc ấy theo con cả vào giấc mơ đêm hôm ấy, con bừng tỉnh và nước mắt lưng tròng, miệng vẫn cứ lặp đi lặp lại: “ Miu chỉ muốn giúp mẹ thôi mà”…

Cả đêm mẹ không ngủ được, bao nỗi ân hận cứ thế ùa về…Ừ, giá mà mẹ biết kiềm chế cảm xúc, mẹ biết lắng nghe và giải thích để con hiểu, có lẽ mẹ đã không làm tổn thương trái tim bé bỏng của mẹ…

Mỗi ngày nuôi con khôn lớn là mỗi ngày mẹ phải học, đôi khi những bài học giản dị nhất lại chính là con đem lại cho mẹ…Sau lần ấy, mẹ đã thay đổi, mẹ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi chúm chím của con mỗi lần được kể cho mẹ nghe những câu chuyện về trường lớp, về niềm hạnh phúc khi được mẹ lắng nghe, được mẹ giải thích thay vì quát mắng như trước đây mẹ vẫn làm với con…

Vậy đấy! Hành trình nuôi con lớn lên thật tuyệt vời và kì diệu, nó chất chứa trong đó biết bao kỉ niệm vui buồn…Mẹ sẽ ghi lại những trang nhật kí quý giá ấy, để sau này lớn lên, nó sẽ là món quà quý giá nhất mẹ dành cho con…

Ngoài kia, nắng tháng 5 vàng ươm như rót mật, bàn tay bé xíu ôm lấy  mẹ mà hát líu lo rằng: “ Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi

Và mẹ em, chỉ có một trên đời”

Hạnh phúc bắt đầu từ những điều thật giản dị!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN