Phụ nữ thời hiện đại nên biết về sex

Tôi đọc được đâu đó rằng “Phụ nữ tuổi 25 mà không biết gì về sex, người ta không gọi là gái ngoan, mà gọi là gái dại”. Dại vì họ không tự trang bị kiến thức cần thiết cho bản thân mình, dại vì họ không biết thưởng thức những điều tuyệt vời nhất trong mỗi ngày mình sống, dại vì cứ nghĩ rằng đàn ông cần cái màng trinh mỏng tan đó hơn bất cứ điều gì.

Sai rồi, đàn ông họ cần màng trinh vì tính sở hữu họ cao nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, họ cần một người hiểu mình về cuộc sống, về tâm hồn và về cả chuyện làm nhau sung sướng trên giường.

Tuy nhiên, thả lỏng bản thân trong mọi giới hạn cần thiết. Phụ nữ thông minh là người biết làm mình hạnh phúc mà không gây hệ lụy về sau. Họ nhất định phải biết sex trước hôn nhân là gì nhưng tuyệt đối, đừng để bản thân mình chưa sẵn sàng làm mẹ thì đã có ngay một đứa con. Đó là điều không nên xảy ra với một người phụ nữ hiện đại.

jjfhhf

Một số phụ nữ nghĩ rằng lấy nhau rồi, biết tỏng nhau tận cái điều thầm kín nhất thì còn bày đặt bày vẽ làm gì. Kì thực, đó là một suy nghĩ sai lầm. Cứ nghĩ thử xem, chính vì đã biết nhau quá rõ rồi nên mới phải luôn tìm những cách thức mới mẻ để hâm nóng cuộc yêu của mình.

Cứ nghĩ thử xem, bạn có thích làm tình với một ông chồng mà cả tháng vẫn y nguyên quá trình, từ đầu đến cuối có thể nhắm mắt thuộc lòng và không bao giờ vượt quá thời gian cho phép thì có thú vị không? Bạn không bao giờ biết được nhà tắm mình nó là nơi gây mê cảm xúc thế nào, bạn cũng không tưởng tưởng được cùng chồng mình tắm dưới hồ bơi thì sự khác biệt nó ra sao hay đơn giản hơn, bạn có ước ao vòng tay ôm eo phía sau khi bạn đang loay hoay nấu ăn và rồi anh ta cứ dần dần đi vào sâu trong bạn? Nếu bạn đã tưởng tượng được những điều đó thì bạn là một người vợ may mắn và tuyệt vời, còn nếu không, bạn thật đáng tội.

Và nếu chồng bạn là một người đơn giản hay nhạt nhẽo y như vậy thì cũng không sao, điều tôi lo lắng và tiếc nhất là bạn đã tự bỏ qua những cơ hội để đạt được hạnh phúc theo đúng nghĩa bóng lẫn đen thật sự trong khi bản thân bạn, bạn có quyền đòi hỏi điều đó và nhiều hơn thế.

Cho nên, phụ nữ à! Nếu chúng ta không tự tạo ra hạnh phúc trong những mớ hỗn độn quá phũ phàng và thực tế đến trần trụi của cuộc sống thì còn chờ đợi gì nữa? Chẳng có ai rãnh rỗi để mang lại điều tuyệt vời cho bạn khi chính bản thân bạn cũng từ chối mang nó đến cho mình.

Diên Vĩ (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN