Thư gửi tương lai

Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chịu thử những món ăn em tự biên, tự diễn, tự chế không theo bất kì công thức đúng đắn nào cả.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 110_NBĐ
Họ và Tên: Trần Ngọc Quỳnh Trang
Địa chỉ: Trường Chinh, Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 2 năm 2016

Chào anh, người bạn đời tương lai của em

Anh đang làm gì vậy? Em thực sự rất mong sự xuất hiện của anh đó. Và khi anh được đọc những dòng em đang viết này thì hãy thật chú tâm vào nhé!

Lúc em đang viết bức thư này thì mùa xuân đang tới anh à. Anh biết không? Xuân năm ni thật lạnh và cũng thật buồn đó. Đáng lẽ anh phải xuất hiện vào màu xuân năm ni để có thể ở bên và động viên em chứ. Anh để em một mình lâu quá rồi đó nha!

Em viết bức thư này để gửi đến anh lời xin lời và cả lời cảm ơn nữa đó. Vậy nên chú ý vào nhé!

Em xin lỗi anh. Đến lúc chúng ta cưới nhau rồi thì em cũng không thực sự tin tưởng anh đâu. Em mất niềm tin vào hạnh phúc hôn nhân thật sự rồi anh à? Nhìn những người xung quanh mình hôn nhân tan vỡ khiến em sợ….

Em xin lỗi anh. Em thật tham lam đúng không? Em hay cằn nhằn lắm đúng không? Có thể đọc tới đây anh sẽ thốt lên: “Ừ đúng rồi. Em là chúa cằn nhằn luôn ấy chứ”. Đúng chứ? Vì em hay lo sợ lắm anh à. Em sợ sẽ giống như ba mẹ mình anh à. Lạ lắm đúng không? Ba mẹ em đều tốt mà đúng không anh? Họ sinh em ra, nuôi nấng em. Đối với xã hội, họ chính là những ông bố bà mẹ đúng chuẩn rồi. Đáng ra em phải học tập theo đúng không anh? Nhưng anh à, anh có biết những ngày em phải chịu đựng khi hồi nhỏ nó ghê gớm lắm không anh? Em viết những dòng này để anh biết đây, vì em biết chắc sau này cưới nhau rồi, em sẽ không nói đâu. Em đã phải chịu đựng những lần ba mẹ mình cãi nhau. Nó không phải đáng sợ quá đáng lắm đâu. Họ chỉ cãi nhau thôi, không ném chén bát mô, cũng chẳng đánh nhau đâu, chỉ đơn giản là họ to tiếng với nhau thôi anh à. Nhưng chính những điều đó đã ăn sâu vào trong tâm trí em. Họ cãi nhau về tiền bạc, như là: “Ông biết tôi đã chi biết bao nhiêu thứ không? Còn ông thì làm gì hả?”; “Đ* m*, cô là mẹ tôi luôn rồi đó hả!”;… hay những câu từ thô bỉ mà tưởng chừng như chỉ có đám du côn hay bọn mất dạy ngoài đường nói thôi thì họ cũng sẵn sàng ném vào nhau những lần tức giận khi cãi nhau. Em không ghi những lời này để anh nghĩ xấu về ba mẹ em.Chỉ muốn cho anh biết, em cằn nhằn như vậy để anh biết em cần gì, em đang muốn anh làm gì, chứ em không muốn giữ trong lòng để rồi chúng ta phải hét vào mặt nhau như vậy. Còn về chuyện tiền bạc nữa, anh thấy em tham tiền lắm đúng không nhỉ? Anh đang gật đầu đúng chứ? Em sợ sẽ thiếu tiền, sợ quá ít tiền. Ba mẹ em lúc mô cũng tranh luận rồi dẫn đến cãi nhau cũng vì tiền nong. Nên lúc nào em cũng muốn có thật nhiều tiền. Họ nói không cần tiền bạc thì vẫn hạnh phúc ư? Chỉ đúng một phần thôi anh à. Tiền bạc cũng đã quá quan trọng trong cuộc sống hiện nay rồi. Vì vậy mong anh hiểu cho em nhé! Em cũng đã tự nhận thức được những điều này rồi nên em sẽ thật sự cố hết mình mà sửa đổi.

Em xin lỗi anh. Em chậm chạp quá đúng không? Em đã luôn bị mẹ nói vậy đó. Em cũng đã cố gắng nhưng chẳng sửa được hay sao ấy mà em thấy mẹ cứ cằn nhằn như vậy miết. Vậy nên anh hãy giúp em nhé. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ công việc anh nhé! Chứ nếu để một mình thì em không biết lúc mô mới làm xong mớ việc nhà đâu.

Em xin lỗi anh. Em hay dễ khóc lắm đúng không? Em không biết nữa và cũng chẳng thể nào khắc phục được. Vậy nên nếu đêm về anh mà thấy em khóc thì hãy ôm em nhé! Đừng hỏi gì cả. Có khi hôm ấy em bị sếp mắng đó nhưng chẳng lẽ lại nói với anh rằng: “Anh ơi, em mới bị sếp mắng”. Anh cứ im lặng rồi em cũng từ từ nói với anh.

Em xin lỗi anh. Em có nhiều tham vọng quá nhỉ? Em đã mơ ước rất nhiều thứ đó anh à. Nhưng những thứ đó đều cần nhiều tiền và không nên nếu như chúng ta đã cưới nhau anh nhỉ? Em là một người thích đi đây đi đó. Em không thích ở yên mô nên ước mơ của em là có thể tự mình đi du lịch khắp nơi. Anh sẽ thông cảm mà nhỉ? Em là người hâm mộ K-pop nên em chắc chắn sẽ thực hiện ước mơ là đi gặp mặt thần tượng anh à. Anh đừng hờn ghen với thần tượng của em anh nhé! Đối với em, anh là tuyệt vời nhất.

Em xin lỗi anh. Vì bắt anh phải thông cảm cho em quá nhiều điều như vậy.

Và em cũng cảm ơn anh nữa chứ! Nếu em đã đồng ý cưới anh thì chắc chắn em phải cảm ơn anh vì những điều này.

Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em những lúc buồn.

Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chịu thử những món ăn em tự biên, tự diễn, tự chế không theo bất kì công thức đúng đắn nào cả.

Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cùng chia sẻ sở thích đọc sách với em.

Em cảm ơn anh. Vì anh đã thông cảm cho em nhiều điều em không tốt và còn thiếu sót.

Khi đọc những dòng này, anh thấy sao? Có nổi da gà vì sến súa không?

Anh à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng xây dựng một gia đình thật tuyệt vời anh nhé! Em biết sẽ rất khó khăn nhưng hãy cùng nhau thực hiện nhé anh. Nếu có điều gì cần nói, anh hãy nói với em nhé, em cũng sẽ nói với anh, đừng để trong lòng. Và hôn nhân không phải là kết thúc mô anh à, chúng ta sẽ vẫn thực hiện những ước mơ, hoài bão hồi trẻ của mình, chỉ khác là bây giờ em đã có anh và anh đã có em để cùng thực hiện những ước mơ đó.

Lời cuối cùng, đây là điều em sẽ không bao giờ nói trực tiếp mô nha nên anh đọc cho kĩ đó: EM YÊU ANH.

Vợ của anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN