Thư gửi chồng tương lai của em

Vậy nên anh hãy mau xuất hiện, nếu không em cô đơn càng lâu sẽ càng dấn thân càng sâu và con đường là fan girl đó, lúc đó càng khổ nữa. 

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 163_NBĐ
Họ và Tên: Hoàng Thị Ngân
Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội

Gửi chồng của em…
Em hiện nay mới gần 19 tuổi, chưa mảnh tình vắt vai và tất nhiên em cũng chưa biết anh là ai, nhưng em rất mong anh đọc được lá thư này của em vì nó có khá nhiều nguyện vọng của em về anh đó nha.
Mẹ em bảo rằng đứa như em tầm 30 tuổi có người rước đi là may lắm rồi , nhưng mà đối với em anh xuất hiện khi nào không quan trọng em chỉ cần anh xuất hiện là được. Em cũng không cần anh đẹp trai như Sehun, vui tính như Chanyeol hay Baekhyun, cũng không cần anh giàu có như Suho hay Siwo. Em chỉ cần anh là chính anh, không giả dối. Vì sau này lỡ như chỉ lỡ như thôi nha anh không còn thích em nữa thì hãy nói thẳng vì như vậy sẽ đỡ đâu khổ cho cả ba người. Và em cũng có một ước nguyện, có lẽ anh và mọi người sẽ cho là em điên rồ. Đó chính là em được một lần mặc váy cưới và nắm tay anh đi xem concert. Nó thật điên rồ phải không anh, nhưng đó là yêu cầu duy nhất em dành cho anh. Nếu không thì em sẽ cho khắp phòng mình toàn ảnh trai lạ, và lúc đó anh sẽ phải chấp nhận cả việc con vợ mình yêu một thằng khác dù thằng đó vợ mình chả bao giờ nhưng lại yêu nó hăn anh đó.
Vậy nên anh hãy mau xuất hiện, nếu không em cô đơn càng lâu sẽ càng dấn thân càng sâu và con đường là fan girl đó, lúc đó càng khổ nữa.
Xuất hiện sớm nha anh!
Yêu anh nhiều, yeobo à.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN