Bỏ phố lên rừng

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 218_NBĐ
Họ và Tên: Dương Mai Thúy Quỳnh
Địa chỉ: Tân Bình, TP. HCM

Gặp nhau vui mừng bao nhiêu thì khi tạm biệt như chết điếng trong lòng. Tôi đứng nhìn theo mãi qua hàng rào kẽm gai những bóng dáng thân yêu của mình, trong lòng tự hỏi: “Chừng nào gặp lại?”. Chứ chưa dám hỏi: “Chừng nào đoàn tụ?”.

Từ anh bỏ phố lên rừng
Chúng mình từ đấy nghìn trùng cách xa
Thời gian rồi có phôi pha?
Tình yêu rồi có nhạt nhòa không, anh ?
Anh đi nắng đội sương đan
Bỏ em ngày tháng chứa chan tủi buồn
Thôi gương, thôi lược… đừng hờn !
“Vắng chàng, điểm phấn trang hồng với ai?” (Chinh phụ ngâm)
Bạn thân là chuỗi thở dài
Tri âm là nỗi đắng cay âm thầm
Bao nhiêu phiền muộn ngấm ngầm
Bao nhiêu dằn vặt người gần người xa…
Đông sang rồi lại Xuân qua
Lá bao nhiêu tuổi đã già, Thu ơi?
Mà em thì vẫn lẻ loi
Mà anh thì vẫn xa xôi nghìn trùng…
Nên em bỏ phố lên rừng
Bỏ sau lưng đó chập chùng phấn hoa
Thôi thôi gấm lụa kiêu sa
Lược gương phù phiếm…cho ta giã từ!
Ở đây sương phủ âm u
Nhìn lên đỉnh núi mịt mù mây buông
Cùng nắng tưới, cùng mưa tuôn
Cùng luồng giá rét, cùng cơn lốc ngầm…

Đêm đêm, em vẫn hỏi thầm :
– Ơi anh, đã thấy mình gần nhau chưa?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN