Tặng chồng những vần thơ

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 256_NBĐ
Họ và Tên: Bùi Thị Nhung
Địa chỉ: Xã Quang Minh- Kiến Xương – Thái Bình

Chồng yêu của em!

Mặc dù vợ của anh không có khiếu về văn chương, thơ phú nhưng thỉnh thoảng cũng tập tành làm đôi ba câu cho cuộc sống thêm thi vị. Anh có biết không, anh nên tỏ ra oai một chút vì nguồn cảm hứng dạt dào trong thơ em không phải ai khác mà chính là từ anh. Tặng anh mấy bài thơ mới toanh nha. Đọc xong, chúng mình cùng bình thơ bên cốc trà nóng, hít hà hương gió đồng nội của buổi đêm, có khi còn phá lên cười như mọi lần ấy nhỉ. Mấy khi vợ cao hứng như thế, mấy khi chồng đọc thơ tặng mà lại được đối thoại trực tiếp với tác giả như thế. Những phút giây đó, em trân trọng vô cùng.

Bài 1:  Sợ

Sợ nhất bão về
Chồng đi hộ đê
Cửa nhà mình vợ
Đêm dài lê thê…

Bài 2. Ru con

Nằm ru con ngủ… rồi mơ
Như là cổ tích ngày xưa của bà…
Giật mình bởi tiếng kêu la
Thì ra… con đã bò ra khỏi giường…
May mà bố kịp đỡ luôn
Bàn tay kì diệu, tình thương vô bờ
Mẹ vẫn tròn mắt ngẩn ngơ ?!!
Chồng, con – kêu, khóc đến giờ còn vang
Lúc sau chồng nói nhẹ nhàng:
“Vợ mệt ngủ tiếp, con sang ông bà
Còn anh sẽ dọn việc nhà
Xong xuôi đâu đấy cả nhà đi chơi”.

Bài 3. Ý trời

Sáng nay trời hẩng, mây hồng
Dậy sớm một chút thấy lòng vui vui
Bữa sáng chuẩn bị xong xuôi
Áo quần giặt giũ đem phơi ra nào
Ông xã chải chuốt bảnh bao
Vừa ra đến cổng… “Mưa rào, em ơi!”
Quay vào gặp mắt vợ cười:
“Cùng đi làm nhé, ý trời: đợi em”.

Bài 4. Thơ và tình

Chồng đọc thơ vợ rồi cười:
“Thơ em mộc mạc, chẳng lời ong bay”
Vợ lườm, chồng chữa lại ngay:
“Giống tình em đó anh say suốt đời”.

Bài 5. Chủ nhật

Sáng dậy canh cá cùng chồng
Về nhà giặt giũ nắng hồng lên cao
Xắn tay lên xé cua nào
Rau đay với mướp thả vào thơm ngon
Chiều dậy đi chơi với con
Tối lại facebook cho tròn ngày vui.

P/s:  Chồng à, hạnh phúc của em chỉ đơn giản là được cùng anh chia sẻ sở thích nhỏ của mình. Yêu chồng từ những điều như thế.

                                                                 Vợ yêu của anh

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN