Tản văn: Người tôi yêu

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 281_NBĐ
Họ và Tên: Vũ Thị Thanh Bình
Địa chỉ: Xã Thanh Luông – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

Chồng tôi, theo những cách trực tiếp hoặc gián tiếp, đã dạy tôi rất nhiều điều….

Có những điều có vị đắng…

Anh dạy tôi cách chấp nhận. Chấp nhận quá khứ, nỗi đau, hay những sự thật đau lòng. Chấp nhận và học cách tha thứ. Bởi sống mãi với thù hằn và oán trách chỉ làm cuộc sống thêm bế tắc và vô nghĩa. Hãy cố gắng vượt qua tất cả. Mang tất cả niềm tin, tình yêu, thời gian và tiền bạc còn lại, làm những gì mình thích, mình muốn, mình mơ ước.

Anh dạy tôi cách chịu đựng cô đơn khi không ai che chở, cách tự lau nước mắt cho mình. Khi đau, khi buồn, hãy khóc thật to, rồi tự lau nước mắt cho mình. Đừng chờ đợi một ai đó…

Anh dạy tôi cách mạnh mẽ, cách đứng dậy mỗi khi vấp ngã, khi gặp trở ngại trong cuộc sống, trong công việc, trong gia đình. Vì đường đời vốn không trải hoa hồng, nên phải chấp nhận và nỗ lực vượt qua. Khi đó, sẽ trưởng thành hơn.

Có những điều tràn vị ngọt….

Anh dạy tôi cách im lặng trước những lời không hay về mình. Những câu nhận xét vô thưởng vô phạt của thiên hạ về cách ăn mặc, kiểu tóc, cách sống, cách tiêu tiền, hay chê già, chê xấu. Đừng để ý. Vì họ cũng đâu hoàn hảo. Họ tuyệt đối không có quyền phán xét, chê bai ai. Quan trọng là mình thích. Và mình tự tin.

Anh dạy tôi cách tìm ra và quý trọng những người bạn tốt. Người thân và bạn bè tốt chính là không khí để thở. Hãy cố gắng hết sức mình để làm những điều tốt nhất cho họ.

Anh dạy tôi rằng, sẽ không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu mà thôi. Có thể hôm nay ghét nhau, hận nhau, nhưng ngày mai sẽ khác. Hãy trân trọng những  phút giây bên nhau. Và khi nghĩ về nhau, hãy chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, và mỉm cười.

…………………

Đó là chồng tôi. Một người đàn ông thô mộc, khô khan, từng trải. Một người đàn ông có những lỗi lầm và sự vô tâm quen thuộc. Nhưng, ẩn sâu trong con người ấy, tôi vẫn nhìn thấy một tâm hồn ấm. Cảm ơn số phận đã đưa anh đến bên tôi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN