Tâm tình cùng vợ

Đừng mải mê kết nối với những con người, những nơi, những thứ xa xôi trong khi chính gia đình mình lại đang thiếu sự gắn kết, dẫn tới hệ lụy những mối quan hệ thân thiết, ruột thịt rạn nứt, vợ nhé.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 253_NBĐ
Họ và Tên: Hoàng Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Minh Châu – Xã Đông Huy, Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ghé sát vào bà nội, vợ chụp ảnh, đăng lên facebook kèm dòng chữ: “Thương quá! Quê nhà tôi ơi”. Rồi vợ dán mắt vào chiếc Iphone đang có nhiều người like và comment để kịp thời “đáp lễ” cho phải phép. Bà nội dù mệt nhưng lâu không gặp cháu gái nên cứ thều thào hỏi chuyện. Cặm cụi với “ngôi nhà ảo”, vợ trả lời nhát gừng, thậm chí nhiều lúc còn chẳng để tâm xem bà nói gì. Chứng kiến cách hành xử của vợ, chồng thở dài, nỗi hụt hẫng trào dâng trong lòng…

Tuần trước, bố gọi điện lên thông báo bà nội mệt, chồng đã giục vợ thu xếp về quê thăm bà. Vậy nhưng viện lí do bận công việc, đường xa, say xe… vợ thoái thác. Vợ còn chép miệng bảo: “Tuổi già nay ốm mai đau là bình thường, có gì đâu mà sốt sắng. Con cháu còn phải lo làm ăn chứ đi về liên tục vừa tốn kém tiền tàu xe lại mệt hết cả người”. Thậm chí, vợ còn căn vặn: “Đa số các chàng rể đều miễn cưỡng phải về nhà ngoại dịp lễ tết cho phải đạo, đằng này không biết có động lực nào mà ông xã lại nhiệt tình thế”. Miệng nói nhưng mắt vợ không rời chiếc điện thoại. Đã hơn một tháng trôi qua nhưng dư âm của buổi họp lớp vẫn nóng hổi đối với vợ. Đêm nào vợ cũng thức đến khuya trò chuyện cùng mấy người bạn và xem họ có thông tin gì mới không để bình luận. Nhiều lần con hỏi bài nhưng vợ đang mải “buôn”, mải “chát” với bạn nên chỉ xem qua quýt rồi chép miệng bảo: “Mẹ quên cách giải rồi. Mai đến lớp hỏi cô”. Con nài nỉ thêm một chút là vợ lừ mắt, quát tháo: “Mang ra mà hỏi bố. Để cho mẹ được yên”. Không ít lần thằng bé giận dỗi thốt lên: “Mẹ suốt ngày chỉ phây với phiếc…”. Chồng đi làm về muộn, vợ chẳng quan tâm vì còn bận lướt web. Ngay cả khi đã tắt điện, vợ chồng lên giường nằm, cần những khoảnh khắc riêng tư, vợ vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại khiến chồng hẫng hụt…

tâm tình

Vợ tích cực đăng tải hình ảnh và cập nhật trạng thái của bản thân và tỏ ra thích thú khi nhận được sự quan tâm. Mua chiếc váy mới, nấu món ăn ngon, cho con đi chơi công viên, chồng tặng hoa ngày sinh nhật… vợ đều chụp ảnh đưa lên face. Vợ luôn chăm chút tỉ mỉ từ hình nền đến ảnh đại diện sao cho “ngôi nhà” trên mạng luôn có diện mạo bắt mắt. Những chuyện tào lao, vô thưởng vô phạt ấy thì chẳng nói làm gì nhưng cả những vấn đề tế nhị vợ cũng “quăng” lên không một chút đắn đo. Gia đình nào chẳng có những mâu thuẫn, bất hòa nhưng thay vì “đóng cửa bảo nhau” vợ lại phô lên cho mọi người biết bằng những lời rầu rĩ thở than. Cách hành xử của vợ không ít lần đẩy chồng vào tình cảnh dở khóc dở cười khi đồng nghiệp bàn tán, dị nghị, suy đoán, đặt điều rằng cuộc hôn nhân của chúng ta đang đối diện với bi kịch “đường ai nấy đi”. Rồi chuyện vợ vào viện chăm mẹ chồng phẫu thuật được nửa ngày nhưng đăng ảnh lên, được bạn bè tấm tắc khen hiếu thảo khiến chị dâu bức xúc lên mạng xã hội bóng gió quy kết “giả tạo”. Bị “mất mặt”, vợ không chịu kém cạnh, thẳng tay mỉa mai, vạch trần những thói xấu của chị dâu và lôi kéo một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đứng về phía mình, châm ngòi cho cuộc “bút chiến” căng thẳng, kéo dài mà nếu không có sự can thiệp, hòa giải của chồng và anh cả thì chẳng biết đến bao giờ mới dừng lại. Dù vẫn chào hỏi khi chạm mặt nhưng chồng biết mối quan hệ giữa vợ và chị dâu chỉ là “bằng mặt nhưng không bằng lòng”… Tốn thời gian, hại sức khỏe và điều đáng tiếc nhất là vợ tự hạ thấp giá trị, thể diện của mình mà không biết. Trong số những người “chém gió phần phật” cùng vợ ở trên mạng không ít người đằng sau bêu riếu vợ “đồng bóng”, “lắm chuyện”, “thích khoe mẽ”…

Có thể vợ lại cằn nhằn bảo chồng “cổ lỗ sĩ”, mang tiếng là kĩ sư mà không có facebook nhưng chồng vẫn phải nhắc lại thông điệp đã rất nhiều lần chồng nói với vợ: Hãy dành thời gian cho những người thân yêu thay vì tốn công vô ích bởi những thứ phù phiếm trên mạng. Vẫn biết, trong thời đại công nghệ số hiện nay, chuyện trò, chia sẻ thông tin là nhu cầu thiết yếu của con người nhưng cần có chừng mực và giới hạn, vợ ạ. Chồng không đành lòng khoanh tay đứng nhìn vợ tự biến mình thành “nô lệ” của thế giới ảo mà thờ ơ thế giới thật với rất nhiều điều quan trọng quanh mình. Đừng mải mê kết nối với những con người, những nơi, những thứ xa xôi trong khi chính gia đình mình lại đang thiếu sự gắn kết, dẫn tới hệ lụy những mối quan hệ thân thiết, ruột thịt rạn nứt, vợ nhé.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN