Sẽ gửi cho anh

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 252_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thái Thư Chi
Địa chỉ: Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh

Sẽ gửi cho anh

Ngày… tháng… năm…

Chào anh, người bạn đời của em. Ắt hẳn anh rất ngạc nhiên khi đọc những dòng này, bởi em đang ngồi viết cho anh trong khi chúng ta còn chưa biết đối phương là ai. Nhưng em muốn viết, muốn lưu lại và chia sẻ với anh những cảm xúc suy nghĩ này của em, để chắc chắn khi gặp anh rồi em sẽ trao nó cho anh. Có thể nó sẽ rất ngây ngô, vụng về và đầy mơ mộng, nhưng anh đừng cười em đấy nhé!

Anh à, em biết có nhiều cô gái hay đặt tiêu chuẩn cho người bạn đời của mình. Có thể là đẹp trai, giàu có hoặc biết chiều chuộng vân vân và mây mây. Có thể em hơi khác họ một chút, vì em thấy những tiêu chuẩn đó không cần thiết cho lắm. Em có thể tự mình xinh đẹp, tự mình giàu có và đặc biệt không thể bị nhan sắc của chồng lấn át nhan sắc của em được, cho nên anh cứ là anh thôi nhé: tự chủ, khôn ngoan và đạo đức. Em sẽ chọn anh vì những điều này, thế là đủ với em rồi. À, tất nhiên là còn phải thương em thật nhiều nữa chứ. Tuy nhiên, anh còn có những tiêu chí tốt khác thì cũng không sao đâu ^^.

Anh à, em là một người quá mâu thuẫn. Gia đình thấy em là một người khô cằn à ít biểu lộ tình cảm, bạn bè thấy em là một người vui vẻ nhưng khó gần và khó hiểu, mọi người thấy em là một người quá nam tính và cứng nhắc. Thế giới rộng lớn ngoài kia có biết bao người, nhưng anh biết không, mỗi đêm người mà em có thể tâm sự chính là bản thân em, người mà em có thể sống thật nhất khi đối diện chính là em trong gương. Nhưng nếu em chọn anh làm bạn đời, em muốn được anh nhìn thấy con người thật của em: yếu đuối và rất sợ bị tổn thương. Em luôn tạo cho mình một vỏ ngoài mạnh mẽ và gai góc là vì không muốn bị quật ngã và mọi người phải lo lắng rằng em sẽ bị cuộc sống làm bị thương. Nhưng em muốn được khóc trên vai anh, được tâm sự cùng anh, được nắm tay anh để làm động lực vượt qua mọi khó khăn và biết rằng em không còn cô độc nữa. Anh sẽ yêu con người thật đó của em, phải không? Cho dù nó cũng giống như bao cô gái ngoài kia, không có gì nổi trội?

Anh à, mình sẽ đồng lòng cùng nhau đi đến hết đoạn đường này nhé, sẽ yêu thương nhau cho dù là bây giờ hay khi đã về già nhé. Hãy giống như ba mẹ em, tuy đôi lúc cũng có mâu thuẫn nhưng sau tất cả họ luôn tha thứ và yệu thương nhau hơn. Hình ảnh ba ngồi ôm đàn ghita, mẹ ngồi uống trà và thỉnh thoảng nói vài câu chuyện nhỏ là hình ảnh đẹp nhất mà em từng thấy, chúng ta sau này cũng vậy nhé. Chúng ta sẽ cùng làm giao ước, khi mâu thuẫn sẽ im lặng và viết thư cho nhau thay vì tranh cãi nhé, vì em không muốn trong lúc nóng giận mà nói những lời làm nh tổn thương đâu. Hãy giống như những người đi trước, khi cái gì đó hỏng chúng ta sẽ sửa lại thay vì vứt đi nhé! Với em, chung thủy là hai từ trân quý nhất trong tình yêu, nên dù biết cám dỗ trong đời còn nhiều em vẫn tin chúng ta sẽ làm được, đúng không?

Anh à, chắc chắn trước em anh đã có một vài người thương. Nhưng không sao cả, miễn là bây giờ mỗi khi họ nhắc tới anh thì sẽ là những lời đầy tôn trọng là được. Em cũng không ghen gì cả, vì biết đâu trước khi quen em anh là một người không hoàn hảo nhưng nhờ trải qua những chia ly tình cảm mà trở nên tốt như bây giờ thì sao? Vì em cũng có vài mối tình trước đó, và nhờ họ em biết rằng khi gặp sẽ phải thương và trân trọng anh nhiều hơn, thật đấy. Em từng có một người theo đuổi, rất thương và tôn trọng em, tình cảm của anh ấy làm em cảm động đến từng tế bào của con tim. Đã có rất nhiều lần em mong anh – chồng của em-  là người đó, nhưng chắc sẽ rất khó vì em với anh ấy chỉ như hai đường thẵng, cắt nhau rồi thì khoảng cách càng ngày càng xa. Cho nên, khi gặp anh rồi em sẽ không để anh xa rời em nữa, sẽ giữ anh lại và yêu anh nhiều như thể em chưa từng được yêu, hỡi quyết định cuối cùng của em…

Anh à, gia đình đối với em rất quan trọng, nên chúng ta sau này phải thương hai người cha và hai người mẹ của chúng ta thật nhiều nhé! Chúng ta sẽ cùng chăm chăm chỉ làm việc để chăm sóc họ thật tốt nhé. Em muốn con cái của chúng ta noi gương chúng ta bây giờ, nên mình phải thật hiếu thuận nha anh. Mà nè, em nhờ anh một việc: anh hãy thay em gần gũi và nói chuyện với ba em thật nhiều nhé, vì ông chỉ có bốn người con gái mà thôi. Đã có lúc em mong mình là con trai cũng vì điều này, bởi em rất bực khi ba thích bóng đá thì em thích phim tình cảm, ba thích uống trà thì em lại thích nước cam. Ba rất nghiêm khắc nhưng rất thương em, mà chỉ vì là con gái nên nhiều khi em không thể gần gũi ba được. Em biết ba buồn vì chị em em toàn tâm sự với mẹ, ba không nói nhưng trong lòng chắc hẳn rất cô đơn. Còn gì buồn hơn khi phải cô đơn giữa căn nhà của mình, nên anh hãy thay em gần gũi ba nhé. Hì, em khóc rồi này, phải giúp em đấy!

Anh à, sau này mình thương con chúng ta thật nhiều nhé. Nếu là con trai, anh hãy dạy nó đạo đức và bản lĩnh là hai thứ đàn ông cần có. Nếu là con gái, em sẽ dạy nó khon khéo và khoan dung là hai điều nó cần phải khắc cốt ghi tâm. Em cũng sẽ nói với con gái chúng ta là hãy tìm một người như ba con để lấy để con được hạnh phúc như mẹ. Em sẽ nói thế . cho nên anh luôn phải làm gương và giữ hình ảnh đó nha. Rồi sau này khi đã bạc tóc răng thưa, chúng ta sẽ nhìn nhau và nhìn các con khôn lớn mà ấm áp trong lòng và tự hào vì những gì chúng ta đang làm ở hiện tại. Cuộc đời chỉ cần thế là đã quá mãn nguyện rồi phải không?

“Vạn người để ý không bằng một người yêu thương”, em vẫn đang chờ một ngày giữa dòng đời hối hả em sẽ gặp được anh. Trong khoảng thời gian đó em sẽ tranh thủ hoàn thiện bản thân mình một cách tốt nhất để làm một người vợ tuyệt vời của anh. Thấy không, anh sướng lắm đó nhé. Chứng kiến nhiều sự chia ly của những người yêu nhau và tưởng chừng sẽ bên nhau mãi mãi quả thật em rất sợ, nên khi gặp nhau rồi anh và em sẽ cùng vun đắp và gìn giữ mối duyên nợ của chúng ta nhé. Vẫn luôn đợi anh. Thôi, bây giờ là hai giờ sáng rồi đấy, ở đâu đó chúc anh ngủ ngon nhé!

Vợ tương lai <3

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN