Phải là anh thì em mới hiểu

Em và anh gặp được nhau, âu cũng do sự mai mối từ người chị của anh. Chữ duyên rất mông lung, không báo trước để con người có thể chuẩn bị, chỉ vài lần gặp gỡ, trên dưới mười lần ngồi tán gẫu với nhau mà ta mến nhau từ lúc nào không hay.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 070_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Trúc Ngân
Địa chỉ: Bình Thạnh, TP. HCM

Em và anh gặp được nhau, âu cũng do sự mai mối từ người chị của anh. Chữ duyên rất mông lung, không báo trước để con người có thể chuẩn bị, chỉ vài lần gặp gỡ, trên dưới mười lần ngồi tán gẫu với nhau mà ta mến nhau từ lúc nào không hay.

Cái duyên ấy đã cho em và anh được kết tóc trăm năm với nhau. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai gia đình, bạn bè và họ hàng thân thuộc. Trải qua cũng nhiều xung đột và mâu thuẫn nhưng dường như tình yêu của em không bao giờ giảm đi, càng giận thì em lại càng thương anh; tấm vai phong sương làm lụng vất vả để nuôi vợ và gia đình nhưng ngặt nỗi lấy nhau được một năm hơn thì thói rượu chè xuất hiện trong anh. Anh đi nhậu tận khuya mới về. Ở nhà, em luôn ngóng trông. Em lo!…

Thấm thoát thời gian qua đi, con gái đầu lòng của chúng ta ra đời. Con gái bụ bẫm đáng yêu, khuôn mặt hệt “thằng cha nó!”. Người ta nói, kết quả của một cuộc hôn nhân hạnh phúc đó chính là đứa con. Thật vậy, khi có con rồi; em cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống, con là động lực để em nuối sự lạc quan và đốt đi những đêm buồn cô quạnh, chỉ có em một mình với con ở nhà, chờ anh về… anh lại say sưa… có thể thông cảm tính chất công việc của anh và một phần nào đó trong lòng mà anh không giải tỏa được, nên anh chọn rượu để giải sầu.

Chúng ta đến với nhau khi tuổi đời còn quá trẻ, cả hai gia đình cũng không khá giả mấy nên nghề nghiệp để nuôi sống nhau rất truân chuyên, khổ cực. Con gái chúng ta được 5 tuổi em mới dám gửi nội để đi làm, phụ giúp cho anh. Nhiều lần mệt mỏi lắm nhưng phải gồng mình vì con và vì chồng. Nhưng thời gian đó, anh càng nhậu, càng say hơn. Em hờn anh lắm, biết không! Không có cách nào khác là phải khuyên răn anh bỏ nhậu. Nhưng càng khuyên thì dường như càng xuất hiện những cơn thịnh nộ trong lúc say…

Anh à, em nghĩ lúc đó, thời gian đó, anh chưa hoàn toàn tin tưởng hoặc tình yêu của anh cho em chưa đong đầy để anh có thể luôn kề cận và sẻ chia cùng em những nỗi sầu còn chất chứa trong những cơn say. Em biết phải là anh thì em mới hiểu, nhưng em luôn bên anh và thương anh. Phải chi thời gian có thể quay trở lại, em sẽ kiên quyết hơn trong việc phải giúp anh cai rượu; em cần tình yêu chúng ta phải nồng nàn như men rượu chứ không phải là men để anh say, anh mượn để trút sầu muộn của nỗi ưu phiền…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN