Người vợ hiền tương lai của anh

Anh à! Hôm nay là ngày gì anh nhớ không? Hôm nay là ngày lễ tình yêu đó. Anh ở đó có đang trốn em tặng chocolate và đi chơi với ai khác không? Còn em thì vẫn ở đây… một mình, không đi chơi đâu hết nên em đã đặt bút viết thư cho anh.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 223_NBĐ
Họ và Tên: Đỗ Thị Hà
Địa chỉ: Thủ Đức, TP. HCM

TP.HCM, ngày 14 tháng 2 năm 2016

Anh thương nhớ!

Anh ở nơi đó … vẫn khỏe chứ? Công việc của anh thế nào rồi?
Em ở đây vẫn bình thường, vẫn đi sớm về khuya một mình và điều quan trọng là …. e vẫn hằng ngày…
đợi anh, anh biết điều đó chứ?
Anh à! Hôm nay là ngày gì anh nhớ không? Hôm nay là ngày lễ tình yêu đó. Anh ở đó có đang trốn em tặng chocolate và đi chơi với ai khác không? Còn em thì vẫn ở đây… một mình, không đi chơi đâu hết nên em đã đặt bút viết thư cho anh.
Anh ơi, anh biết đấy, em được sinh ra trên một vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, vậy nên em mộc mạc và giản dị lắm. Em cũng muốn dùng những lời văn mộc mạc, giản dị như chính con người của em để có thể nói rõ cảm xúc trong em.
Em là một người con gái bình thường, chân ngắn, không xinh về ngoại hình vậy nên em cũng không cần anh phải là một người đẹp trai, phải trau chuốt ăn diện mỗi ngày vì như thế sẽ không hợp với em đâu. Anh ở đó làm việc vừa thôi nhé, không có em ở bên anh phải dành thời gian để tự chăm lo cho sức khỏe của mình nữa đó. Bởi vì gia đình em cũng là một gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc chứ không giàu sang phú quý, nên em cũng không đòi hỏi anh phải là công tử bột hay là thiếu gia con nhà giàu để em có thể đổi đời, ăn không ngồi rồi khi lấy anh. Vậy nên anh đừng cố kiếm thật nhiều tiền mà hãy sớm trở về bên em… anh nhé!
Công việc của em hiên giờ cũng chưa ổn định nhưng em tin rằng nếu chúng ta thật sự yêu thương nhau thì anh và em có thể san sẻ gánh nặng cho nhau dù là vấn đề kiếm tiền hay là nội trợ, đúng không anh? Em năm nay cũng đã 25 tuổi rồi, đã đến lúc em cần có anh bên cạnh quan tâm, chăm sóc, chia sẻ vui buồn hằng ngày và điều quan trọng hơn hết là…chúng ta phải có những đứa con. Em không dám chắc sẽ sinh cho anh những đứa con đẹp giống như thiên thần nhưng em hứa em sẽ là một người mẹ tốt, em sẽ cố gắng nuôi dạy chúng trở thành người có ích cho xã hội. Em hứa đấy! Và rồi … chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ, sẽ cùng nhau xây dựng nó trở thành một gia đình hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương anh nhé. Anh ah! đã có người nói rằng: “em thích hợp để chọn làm vợ hơn là để yêu” vì em là một người phụ nữ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình vậy nên anh cứ yên tâm mà về với em. Anh cũng thật hạnh phúc bởi vì anh là người đầu tiên đã mở và cũng là cười cuối cùng đóng cánh cửa trái tim của em lại. em rất ghen tị với anh về điều đó, bởi vì trước khi đến với em anh đã có nhiều người con gái khác rồi, phải không anh? Nhưng không sao, em chấp nhận vì chúng ta là những người cuối cùng của nhau mà và vì em cũng là một người tốt bụng nữa, hi hi!
Anh nè, dạo này thời tiết nắng mưa thất thường nên anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhe. Khi đi làm anh nhớ mang áo mưa, dù trời có nắng nóng thì cũng đừng uống nhiều nước đá lạnh nếu không sẽ bị viêm họng đấy. khi bị ốm thì anh nhớ phải uống thuốc nhe, đừng có cứng đầu như em là không được đâu đó. Giữa hai chúng ta phải có người này người kia thì mới hòa hợp được chứ, em đã cứng đầu thì anh phải cố gắng nhẹ nhàng, nhường nhịn em nếu không thì gia đình mình sẽ nổ tung mất, phải vậy không anh? Hi hi! Anh nhớ đừng hút thuốc và uống bia rượu quá nhiều nhen, anh là một người đàn ông đích thực nên em không cấm anh những việc đó, nhưng nếu dùng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu anh ah, anh hãy nghĩ cho mình, cho em và cả con chúng ta sau này nữa anh nhé.
Giờ cũng muộn rồi, em phải đi ngủ để mai còn đi làm nữa. Điều em luôn muốn nói với anh là… em mong anh nhiều lắm, hãy sớm về với em anh nhé!
Tạm biệt anh, người bạn đời… tương lai của em!

Ký tên

Người vợ hiền tương lai của anh

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN