Mùa đông không cô đơn

Đông lại về cái tiết trời se lạnh với những cơn gió mùa đông bắc. Những cơn mưa phùn lất phất từng hạt mưa bay. Tôi chợt thấy buồn man mác khi đông lại kéo về. Vì tôi sợ cái cảm giác cô đơn một mình.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 088_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Phương Nga
Địa chỉ:

Đông lại về cái tiết trời se lạnh với những cơn gió mùa đông bắc. Những cơn mưa phùn lất phất từng hạt mưa bay. Tôi chợt thấy buồn man mác khi đông lại kéo về. Vì tôi sợ cái cảm giác cô đơn một mình. Một mùa no-el lại sắp về .Tìm nơi phương trời nào được một người thật lòng đến bên tôi. Ngước lên bầu trời phủ toàn màn đêm trái tim tôi nguyện cầu: Chúa ơi xin ngài ban cho con một tình yêu hạnh phúc như vậy cũng đủ với con lắm rồi. Nhắm mắt nói lời cầu nguyện cho cha trên trời của con, chắc hẳn cha sẽ nghe thấy được tiếng lòng con. Giờ đây tình yêu ấy đã đến thật sự tôi thầm cảm ơn chúa.Vậy là tôi sẽ không còn cô đơn giữa mùa đông nhưng không lạnh nè.

Anh đã bước vào cuộc sống của tôi như một cơn gió mùa hè dịu mát. Nhẹ nhàng như thế thôi. Tôi thầm hỏi trên cuộc đời, sẽ có bao nhiêu người con gái như tôi đang mơ ước có một tình yêu đích thực thuộc về mình. Một bài toán khó giải đáp nè ai sẽ giải được nó đây. Các cô gái à? Hãy tự tin sống là chính mình, muốn có người yêu thương trước hết hãy biết yêu thương bản thân mình nhé. Mùa đông các bạn chắc ai cũng có chút buồn, chút cô đơn đúng không? Tôi từng như mọi người nên tôi hiểu cái suy nghĩ như các bạn. Cũng không biết từ khi nào chợt có người ngỏ lời yêu tôi nữa. Trong lòng tôi bỗng thấy vui mừng, hạnh phúc có chút ngạc nhiên. Không phải tình yêu nào cũng đẹp như trong tranh vẽ. Vẽ lên một tình yêu đầy màu nắng. Hạnh phúc trời đã ban cho tôi thì mùa đông nè tôi không còn sợ cô đơn như mùa đông năm ngoái. Tôi mỉm cười với mình và đón nhận lấy hạnh phúc mà tôi đang có. Ai ơi hãy biết trân trọng, giữ gìn tình yêu nhé? Hạnh phúc đâu đến dễ dàng với chúng ta với chính tôi. Nếu ai có được một tình yêu là hạnh phúc trời ban tặng thì các bạn đừng đánh mất tình yêu đẹp để rồi đông ơi? Đông có về cũng không sợ cô đơn.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN