Ngày “Cá tháng 4”…

Tôi không thể lý giải được sự yêu thương của mình khi đó – một tình cảm mà tôi dành trọn cho em bằng tất cả sự thương yêu hay chỉ là ngày “Cá tháng 4” trong phút chốc? Một tình yêu sét đánh bằng ánh mắt đầu tiên.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 251_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Quốc Toàn
Địa chỉ: Trảng Bom, Đồng Nai

Một ngày trong vắt, cơn gió nhẹ thổi vào hồn tôi như đưa tôi về miền ký ức của thời trai trẻ. Thung lũng tình yêu Đà Lạt bạt ngàn hoa đủ sắc hương màu óng ánh  trong nắng gợi cho tôi nhớ về một mối tình thuở ấy – một mối tình đơn phương.  Cái ngày 1 tháng 4 năm đó (Mà  ở Ý, Pháp, Bỉ và các khu vực nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ và Canada, ngày 1 tháng 4 truyền thống được gọi là “Cá tháng Tư” – còn gọi là ngày nói đùa, là ngày hội vui vẻ… và ngày đó người ta thường “cố gắng để lén dán một con cá bằng giấy vào lưng của “nạn nhân” mà không bị phát hiện. Những cá giấy như vậy cũng nổi bật trên nhiều bưu thiếp tại Pháp ngày đầu tháng tư vào cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20) là ngày tình cờ tôi gặp em trong một chuyến đi du lịch. Tôi không biết em có một chút gì để lòng đến tôi không? Tôi chỉ biết một điều khi ấy tim tôi đập như “thác nước chảy” – rất mạnh, rất mạnh… mỗi khi nhìn thấy em nở một nụ cười khả ái trên bờ môi hồng, một ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm. Lúc ấy, tôi ao ước được nắm lấy bàn tay em, cùng em dạo bước vào thung lũng của tình yêu đầy thơ mộng. Tôi không thể lý giải được sự yêu thương của mình khi đó – một tình cảm mà tôi dành trọn cho em bằng tất cả sự thương yêu hay chỉ là ngày “Cá tháng 4” trong phút chốc? Một tình yêu sét đánh bằng ánh mắt đầu tiên.

Thành phố Đà Lạt lên đèn, đêm hôm đó, em cùng chúng bạn dạo bước ngắm cảnh đẹp của thành phố . Khoảnh khắc ấy, tôi cũng cùng các bạn uống café ở gần đó, chợt nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm yêu thương của một người-Đó là ảo ảnh. Hay là em?  Khi đó, tôi tính bước tới làm quen nhưng không biết tìm cách gì để tiếp cận em. Một người bạn tên Q. làm “Gia Cát Lượng” chỉ bảo tôi-“mày giả vờ hỏi đường hay diễn trò nhặt của rơi tìm trả cho người mất…,” Tôi thấy mọi cách mà Q. hướng dẫn tôi đều có lý nhưng không hiểu sao tôi không thể áp dụng  được một cách nào.

cá tháng 4

Điều có thể tôi làm được trong đêm “Cá tháng tư” đó, em sơ ý làm rơi chiếc mũ, tôi tình cờ nhặt được. Đó là giây phút mà tôi có dịp làm quen em. Tôi và em cùng mọi người thưởng thức món kem đủ hương vị. Nụ cười của em như những nụ hoa trong bồn đang hé nụ; khi ấy, tôi chỉ muốn hóa mình thành chú chim họa mi nhỏ làm tiếng đàn thao thức…

Trước khi chia tay, tôi chỉ kịp  mua một chậu Hoa Anh Thảo, một chiếc đồng hồ cát nhờ một người bạn gởi tặng em. Và Chiếc xe lăn bánh trong đêm vắng, tôi nhớ mãi câu chuyện mà tôi đã từng đọc “ PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ. DÒNG SÔNG THƠ MỘNG…” Tôi mới biết được “Những con người phương Đông này quá ấm áp”- Trong đó, có em nữa. Tôi cũng không biết Ngày “Cá tháng 4” có phải là ngày mà tôi đã dệt một mối tình trong em hay một thoáng yêu thương như Ngày “Cá tháng 4”?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN