Mùa yêu thương

Thời gian bên nhau đã lâu nhưng vợ chẳng mấy khi có cơ hội được nói những lời yêu thương với chồng. Vì cơ bản vợ là người sống nội tâm, khép kín nên chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài cả.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 155_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Bích Thảo
Địa chỉ: huyện CưMGar, Đắk Lắk

Một mùa xuân nữa đã đến, một cái Tết nữa lại trôi qua bên gia đình nhỏ của chúng mình. Đây đã là cái Tết thứ 6 kể từ ngày mình còn yêu nhau cho đến khi đã là vợ chồng rồi anh nhỉ? Ngẫm lại vợ thấy thời gian trôi nhanh thật, mình yêu nhau 3 năm và cưới nhau cũng đã gần 3 năm rồi. Và hiện tại gia đình nhỏ của mình còn có thêm một thành viên nhí gần một tuổi nữa vô cùng đáng yêu và dễ thương – cũng là tài sản quý giá nhất của vợ chồng mình.

Thời gian bên nhau đã lâu nhưng vợ chẳng mấy khi có cơ hội được nói những lời yêu thương với chồng. Vì cơ bản vợ là người sống nội tâm, khép kín nên chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài cả. Nhưng chồng thì ngược lại, tính cách hướng ngoại, hòa đồng, cởi mở với mọi người hơn. Chẳng biết tại sao hai tính cách ấy lại có duyên làm vợ chồng với nhau, cũng có thể đó là quy luật bù trừ như người ta vẫn nói chồng nhỉ? Nhân có cơ hội này vợ mới có dịp nói lên những lời yêu thương bấy lâu nay dành cho người bạn đời của mình, với hy vọng mình sẽ cùng nhau bước tiếp thật vững chắc trên quãng đường dài sắp tới chồng nhé!

Vợ còn nhớ như in mùa xuân năm đầu tiên cũng là cái Tết đầu tiên vợ chồng mình ở bên nhau là năm 2011. Khi ấy hai đứa còn là sinh viên đang đi học ở xa quê cùng về quê ăn Tết. Chồng khi ấy gây ấn tượng với vợ bởi vẻ hiền lành, thư sinh và ga lăng nữa. Tuy chỉ mới gặp gỡ vài lần, thuở ban đầu yêu nhau khi chưa ai dám nói ra, mới chỉ có cảm tình với nhau nhưng đêm giao thừa năm ấy chồng hẹn đi chơi là vợ đồng ý đi ngay nhưng với tư cách là hai người bạn. Thời khắc cuối năm ở quê mình năm nào cũng lạnh cóng người, gió thổi vun vút khiến ai cũng rùng mình. Thế mà hai đứa cũng đèo nhau đi ngoài trời trên chiếc xe máy cũ kỹ của chồng để ngắm nhìn khung cảnh giao mùa của thị trấn nhỏ nơi đây. Đêm 30 Tết, những hàng hoa đủ loại tràn ngập hai bên đường đua nhau khoe sắc trong ánh đèn lung linh, nhấp nháy sắc màu, những người bán, người mua nói chuyện, ngã giá để kịp có những chậu hoa cuối năm về ăn Tết, người người nhộn nhịp trên tuyến đường đầy hoa… Lúc ấy, vợ ngồi sau lưng chồng cứ xuýt xoa, đan tay vào nhau vì trời lạnh, chồng khẽ kéo tay vợ luồn vào túi áo khoác của chồng phía trước, cảm giác lúc ấy thật ấm áp biết bao.

Những cái Tết sau đó vợ chồng mình đều ở bên nhau thật là hạnh phúc khi chính thức là người yêu của nhau. Rời xa quê hương tiếp tục việc học ở Sài Gòn với guồng quay của phố phường náo nhiệt, vội vã nhưng vợ chồng mình cũng không quên dành cho nhau những lời yêu thương mỗi ngày, cùng nhau hâm nóng tình yêu bằng những chuyến đi chơi mỗi cuối tuần gặp gỡ. Tuy rằng cũng có những lúc giận hờn, cãi nhau nhưng hai đứa lại nhanh chóng làm lành với nhau, cùng bên nhau, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc mình yêu nhau đã hơn 3 năm. Ra trường, hai vợ chồng cùng có công việc ổn định, tình cảm ngày càng khăng khít hơn mặc dù cũng trải qua nhiều khó khăn, cách trở nhưng bằng sự quyết tâm mình vẫn ở bên nhau đến cùng. Chồng ngỏ lời cầu hôn vợ. Chúng mình nhanh chóng kết hôn trong sự vui mừng, hoan hỉ của hai bên gia đình nội ngoại. Thế là mình chính thức nên duyên vợ chồng đã gần 3 năm và còn đón thêm một thiên thần nhỏ xuất hiện trong gia đình nữa.

Bước chân vào cuộc sống hôn nhân, cả hai vợ chồng đã cùng nhau cố gắng xây dựng, vun đắp cho hạnh phúc của chính mình, đã cùng dẹp bỏ cái tôi cá nhân để yêu thương nhau nhiều hơn, cùng nhau thảo luận, chia sẻ mọi vấn đề với nhau. Cuộc sống vợ chồng với nhiều mối quan hệ khác nhau khiến vợ còn bỡ ngỡ nhưng chồng luôn bên cạnh động viên, an ủi vợ là: “vợ phải tin chồng, yêu chồng, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn…” Chồng luôn yêu thương, quan tâm vợ, chỉ bảo cho vợ những điều nhỏ nhặt nhất để vợ tự hoàn thiện bản thân mình, luôn biết san sẻ công việc nhà cùng với vợ, chẳng nề hà bất cứ việc gì, luôn biết cách dung hòa mối quan hệ giữa hai bên nội ngoại… Vậy nên vợ luôn cố gắng để thích nghi với cuộc sống mới, quan tâm đến chồng nhiều hơn, nấu cho chồng những bữa ăn ngon, chăm sóc gia đình hơn, nhất là lúc đã có con cái. Dù rằng 3 năm qua cũng có những lúc không khí gia đình căng thẳng, vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau, không hiểu nhau, cộng với những áp lực trong công việc, gia đình nhưng vợ chồng mình sau đó vẫn tìm được tiếng nói chung, cùng nhau giải quyết từng vấn đề một, cùng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Lâu lâu vợ chồng mình vẫn hâm nóng tình yêu bằng những chuyến đi chơi nhỏ, nhờ thế mà tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng như thuở mới yêu nhau.

Giờ đây, khi đã là mẹ của cậu con trai một tuổi, vợ muốn nhắn nhủ với chồng rằng quãng thời gian 6 năm mình đã trải qua bên nhau và trong tương lai sắp tới, vợ không hối hận khi đã quyết định làm vợ của chồng. Mình hãy cùng nhau cố gắng thật nhiều để chăm sóc cho tổ ấm của mình ngày càng hạnh phúc cũng như cái cây xanh luôn cần được tưới nước thì lá mới xanh tươi, phát triển. Vì chồng luôn nói: “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” nên mình hãy làm cho hạnh phúc ấy ngày càng lớn hơn nhiều nữa chồng nhé! Vợ yêu chồng nhiều lắm!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN