Tự hào khi có anh

Nhưng mọi chuyện lại vỡ oà trong nước mắt khi chúng tôi nhận ra, chúng tôi đã đánh mất người bạn đời của mình quá lâu! Vậy là Tôi về lại với Anh, chuyện đó cũng làm tôi hối hận rất lâu vì để hết mọi sự anh phải lo lắng. Từ đó về sau chúng tôi yêu nhau hơn, biết nhường nhịn nhau hơn.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 116_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Đình Thị Kiều Trinh
Địa chỉ: Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Tôi là một người vợ 20 tuổi, không đủ nhận thức nhìn rõ về cuộc đời như những phụ nữ từng trải. Nhưng định nghĩa của Tôi về người bạn đời, cần nhất là sự chân thành. Bắt đầu từ lời nói hay việc làm hay những hành động yêu thương, chăm sóc nhau cũng phải xuất phát từ lòng chân thành. Và người bạn đời bên cạnh Tôi 1 năm qua sở hữu điều đó. Tôi yêu Anh ấy đến từng hơi thở, từng cử chỉ, từng nhịp đập con tim và Anh ấy cũng thế với Tôi. Như cả 2 chúng Tôi nợ nhau từ mấy kiếp trước!

Nhiều khi chúng tôi không cùng suy nghĩ, Anh ấy nóng tính, Tôi thì tính tình lại ngang vậy là đường ai nấy đi cả tháng trời, không ai nói gì ai. Nhưng khi Tôi là người vợ nhận rõ ra chỉ vì tính tình Anh ấy vậy Tôi không trách Anh nữa hẹn anh ra gặp mặt, ngỡ sẽ rất khó khăn khi đối diện với Anh. Nhưng mọi chuyện lại vỡ oà trong nước mắt khi chúng tôi nhận ra, chúng tôi đã đánh mất người bạn đời của mình quá lâu! Vậy là Tôi về lại với Anh, chuyện đó cũng làm tôi hối hận rất lâu vì để hết mọi sự anh phải lo lắng. Từ đó về sau chúng tôi yêu nhau hơn, biết nhường nhịn nhau hơn. Giờ Tôi rất hạnh phúc bên Anh, chúng Tôi đang mong một thiên thần nhỏ để Tôi và Anh được lên chức Ba Mẹ. Vui thay khi con tôi sinh ra có đủ cả Ba lẫn Mẹ yêu thương!. Tôi tự hào về người Bạn Đời của Tôi!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN