Mình nắm chặt tay nhau em nhé

Tình yêu của chúng mình đã thành vô hình, vô ảnh như không khí hàng ngày chúng mình hít thở, như tí tách lửa reo trong bếp, như ánh sáng mặt trời ấm áp, như tiếng chim trong trẻo ban mai, như hoa nở đúng mùa.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 136_NBĐ
Họ và Tên: Đàm Huy Đông
Địa chỉ: Văn Giang, Hưng Yên

Đức Phật có nói một câu đại ý là: để đổi được  kiếp này một lần đi lướt qua nhau thì kiếp trước phải ngoái nhìn nhau năm trăm lượt. Nếu thế, những ai như chúng mình, gọi nhau là chồng vợ, hẳn kiếp trước phải có rất nhiều duyên nợ với nhau.

Chúng mình thật sự có duyên từ tiền kiếp không em nhỉ? Ai mà biết được, nhưng trước lúc lấy nhau, dường như cả hai đứa chúng mình, cả anh và em đều không yêu nhau nhiều lắm.  Chính là em từng  nói thế đấy nhé, và anh có lúc cũng cảm thấy hình như là thế. “Yêu nhiều” nghĩa là tình yêu phải lãng mạn, thì ví dụ như là tình cờ gặp nhau vào một chiều mưa, hoặc ngồi chung một bàn, học chung một lớp rồi gặp gỡ, hẹn hò. Nhưng chúng mình thì không thế, mình gặp gỡ  và quen nhau qua “mai mối” của bà chị dạy chung trường với em. “Yêu nhiều” nghĩa là phải đón đưa, thương nhớ, giận hờn, một ngày không gặp không chịu được, “ mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây”. Còn anh, từng có lần đắm say cùng World Cup với Ronaldo và Brazil cả chục ngày không gặp người yêu và có lần mải mê những việc đâu đâu quên béng lời hứa đưa em đi dự cưới cô bạn cùng học thời Sư phạm. Thế rồi em cũng chỉ giận “ vừa vừa”,  anh xin lỗi,  rồi pha trò vài câu em  lại cười òa, quên hết. Anh cũng đã từng có mối tình đầu thuở học trò, run rẩy, ngây thơ, mơ mộng lắm thế mà anh không tìm được những cảm giác đó lúc gặp em. Hay là lúc ấy  anh không yêu em mấy thật?

Bạn em thường nói lấy người làm thơ, viết văn, chắc là lãng mạn, nhưng thực tế thì… Mỗi lần em lửng lơ câu nói đó anh lại bông đùa Thế mới gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, như người ta bảo cái cùng cực của lãng mạn là sự giản dị chân thành.  Ai mà biết được, em nói. Anh biết em cũng chỉ nói thế thôi chứ chẳng trách móc gì, làm gì có ai trên đời này hiểu anh hơn em nữa. Anh mộc mạc, giản dị, anh xa lạ với những hoa sói hoa hòe, đỏ mặt với những lời hoa mỹ, ngượng ngùng với những lối kiểu cách cầu kỳ, cố ý  tỏ ra,  cố ý thể hiện tình yêu. Kỷ niệm lãng mạn nhất của chúng mình tính cho đến giờ có phải là lá thư tỏ tình ngắn ngủi với những lời mộc mạc anh đưa vội cho em hôm nào mà em vẫn cất trong ngăn tủ không em?

Có lần em rầu rầu kể chuyện cô bạn thân, vợ chồng cơm không lành canh chẳng ngọt, giờ mỗi kẻ một nơi. Em chẹp miệng, ngày xưa đôi ấy yêu nhau lắm, thế mà... Rồi bất ngờ quàng tay ôm chặt lấy chồng, em thủ thỉ, ngày trước mình chả yêu nhau mấy, lấy nhau rồi mình mới yêu nhau, à không, lấy nhau rồi mình yêu nhau hơn. Anh có cảm thấy thế không? Ơ thế ra hai đứa mình cùng đánh bạc với trời.  Không, anh nói nghiêm túc đi! Yêu hơn yêu kém cái quái gì, chẳng qua là ngày trước hai người bạn em ở trên mây vi vu quen rồi cho nên bây giờ  vừa mới  khẽ rơi xuống đường cao tốc đã không chịu nổi, còn chúng mình thì từ xưa tới giờ toàn bò dưới ruộng võng cày, ở tận đáy rồi có muốn rơi thêm cũng chẳng rơi được nữa. Em khúc khích cười. Vòng tay mình cứ chặt hơn.

Đã mười mấy năm rồi em làm “Vợ người ta”, chúng mình đã có những đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu, có một gia đình đầm ấm. Tất nhiên, cuộc sống phía trước còn không ít khó khăn, tất nhiên, cuộc sống gia đình cũng như trời đất làm sao tránh được có khi mưa khi nắng, nhưng anh biết trong đời kiếp này, cùng anh đi giữa hồng trần, cùng anh vượt qua trăm sông nghìn suối có em. Em  là vợ, là tình nhân, là hồng nhan tri kỷ, là bạn bè và đôi lúc – ít thôi – là “đối thủ”.

Tình yêu của chúng mình đã thành vô hình, vô ảnh như không khí hàng ngày chúng mình hít thở, như tí tách lửa reo trong bếp, như ánh sáng mặt trời ấm áp, như tiếng chim trong trẻo ban mai, như hoa nở đúng mùa.

Mình nắm chặt tay nhau em nhé. Mình nắm chặt tay nhau. Mình nắm chặt.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN