Gửi anh – Người bạn đời của em

Em một cô gái chỉ mới 19 tuổi. Cái tuổi vẫn còn bồng bột trong chuyện tình cảm, đã thương ai yêu ai thì luôn hết mình vì người đó, cuối cùng chỉ bản thân mình đau. Anh đừng giận em khi em thương họ quá nhiều nhé, vì họ là mối tình đi qua đời em còn anh mới là người bên cạnh em đến khi em chút bỏ hơi thở cuối cùng.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 092_NBĐ
Họ và Tên: Huỳnh Phi Yến
Địa chỉ: Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày 28/1/2015

Gửi anh – Người bạn đời của em.

Hôm nay em vừa chia tay mối tình thứ hai của em, em thương người ấy, nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định bỏ em lại mà bước tiếp con đường phái trước một mình. Anh biết không tối qua người ấy nhắn tin cho em và bảo rằng mình chỉ có thể là bạn bè không nên đi xa quá nữa, em đã khóc, khóc nhiều lắm vì chưa bao giờ em bị tổn thương nhiều đến vậy .

Em một cô gái chỉ mới 19 tuổi. Cái tuổi vẫn còn bồng bột trong chuyện tình cảm, đã thương ai yêu ai thì luôn hết mình vì người đó, cuối cùng chỉ bản thân mình đau. Anh đừng giận em khi em thương họ quá nhiều nhé, vì họ là mối tình đi qua đời em còn anh mới là người bên cạnh em đến khi em chút bỏ hơi thở cuối cùng.

Có thể mai sau khi em đến với anh em sẽ không còn cái cảm xúc yêu đương mãnh liệt như thời còn trẻ nữa, có thể lúc đó em đã là một cô gái trưởng thành có đủ bản lĩnh để chấp nhận mọi thứ trong cuộc sống ồn ào và nhộn nhịp của Sài Gòn , nhưng với tư cách là một người vợ, một người mẹ, em sẽ luôn cố gắng vì anh vì con mà làm tất cả những gì mình có thể .

Khi anh đến bên em có thể em đã trải qua nhiều mối tình vụng dại nữa, có thể em sẽ lạnh lùng với anh vì trái tim đã tổn thương quá nhiều; nhưng anh đừng vì thế mà bỏ cuộc anh nhé, chỉ vì em đã không còn đủ dũng cảm để có thể liều lĩnh yêu đương như ngày xưa nữa; nếu anh thật sự yêu em thì xin anh hãy chứng minh cho em thấy, chứ đừng vội bỏ cuộc rồi hờn trách em vô tình .

Nếu truyền thuyết có thật thì anh – chồng của em, ba của các con em, người mà kiếp trước đã chôn xác em để em được yên nghỉ; thì kiếp này em sẽ trả ơn anh; em sẽ là vợ anh, là con dâu hiếu thảo của mẹ anh.

Em sẽ không thể hiện tình cảm của mình quá nhiều như ngày trẻ nữa đâu anh, nhưng khi em  đã chấp nhận tình cảm của anh thì nhất định em sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN