Mau đến bên em

Giờ này em đang cô đơn và ngồi đây viết lên những tâm sự của riêng mình. Để rồi sau này mình tìm được thấy nhau, anh và em sẽ mỉm cười và cùng thực hiện những ước mơ này nhé.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 166_NBĐ
Họ và Tên: Lê Hà Trang
Địa chỉ: Trấn Yên, yên Bái

Gửi anh! – người nửa đời sẽ chung sống bên em.

Giờ này em đang cô đơn và ngồi đây viết lên những tâm sự của riêng mình. Để rồi sau này mình tìm được thấy nhau, anh và em sẽ mỉm cười và cùng thực hiện những ước mơ này nhé.

Anh à, em là một cô gái yếu đuối ẩn sau cái tính cách ương ngạnh, cứng đầu. Thế nên anh hãy yêu chiều em bằng một tình yêu chân thành và nhẫn nại. Em biết nó có phần vô lý nhưng hãy vì một chữ yêu mà chấp nhận vượt qua anh nhé. Bởi ngay lúc này đây, em cũng đang cố gắng thay đổi bản thân mình theo chiều hướng tích cực hơn một phần là vì tình yêu của chúng ta.

Trước anh, em cũng đã từng có những cảm giác xao xuyến và hụt hẫng, cũng đã từng hứa hẹn về một mái nhà yêu thương. Thế nhưng sau tất cả cũng chỉ còn là kỉ niệm…kỉ niệm buồn vì không hề trọn vẹn. Nhưng em biết cuộc đời là phải vậy, đơn giản vì người ấy chưa phải là anh… Em xin lỗi vì không thể xóa đi tất cả. Nhưng dẫu sao thì những gì đã qua cũng chỉ là kỉ niệm, em để nó ở một góc nhỏ trong tim để dặn mình biết trân trọng anh hơn “người dưng nhầm bước”.

Có thể rằng anh đã yêu, yêu sâu đậm một người nào đó. Em sẽ không ghen hay bắt anh phải xóa đi hình bóng đó, bởi em biết mình sẽ không làm được mà chỉ làm khoảng cách giữa chúng ta xa xôi hơn. Nhưng bên em rồi anh hãy coi đó là một hồi ức đẹp thôi anh yêu nhé… (Đây là em đang đặt ra giả thiết thôi, chứ em vẫn luôn mong chờ anh đến bằng một trái tim trọn vẹn, nhưng mà điều này chắc là cũng khó người yêu nhỉ?)

Ước mong về một mái nhà hạnh phúc đối với em đơn giản lắm. Chỉ cần có anh và những thiên thần là đủ. Đương nhiên em cũng mong ước có một cuộc sống sung túc hơn hiện tại, bởi em lo sợ chính cái nghèo có thể khiến con người ta đánh mất đi những gia vị yêu thương, guồng quay của cuộc sống cùng áp lực của đồng tiền có thể bào mòn đi tình yêu, vì vậy em sẽ đợi và cùng anh cố gắng.

Em thích một vườn hoa để cảm thấy yêu đời, em thích có một không gian để thỏa đam mê viết lách. Có thể những bài thơ em viết anh cho là sến súa, nhưng đó là một phần trong con người em từ trước khi anh tới, hãy từ từ chấp nhận và yêu nó như yêu em anh nhé. Bởi thơ là công cụ hữu hiệu nhất mà em có thể miêu tả tình yêu dành cho anh, là thứ giúp em lột tả được tâm sự và những chiêm nghiệm về cuộc đời.

Em có thể không phải là người đầu tiên bước vào trái tim anh, nhưng anh hãy để em là người cuối cùng anh nhé. Xin anh hãy dùng lý trí để vượt qua những cám dỗ của cuộc đời. Hãy cùng em viết lên những trang hạnh phúc của riêng đôi ta. Chẳng thể đẹp như ngôn tình trong sách vở nhưng sẽ là một tình yêu không hồi kết. Yêu anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN