Gửi cho người em yêu

Chỉ cần anh yêu em chân thành và thực sự cần em. Em sẽ bước 99 bước còn lại để tiến đến với anh.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 048_NBĐ
Họ và Tên: Hoa Sữa Mùa Thu
Địa chỉ: Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2016,

Gửi cho người em yêu,

Này anh, cô bé muốn viết và gửi lá thư này cho anh. Dù không biết anh sẽ là ai, đang ở đâu, nhưng nếu anh có đọc được, thì hi vọng anh hiểu, cô bé chỉ yêu và mãi mãi yêu anh thôi. Rồi một ngày nào đó, có thể là đám cưới chúng mình, cô bé sẽ đọc cho anh bức thư này. Thư viết cho anh – người cô bé yêu.

Anh à, có những lúc cô bé luôn tưởng tượng trong tâm trí một hình ảnh của anh, nó không như soái ca trong ngôn tình, mà anh ở ngoài đời thực sự thôi. Con người giản dị nhưng không hề tầm thường. Cô bé chắc chắn rằng, anh sẽ là người yêu cô bé và quan tâm cô bé hơn hết những chàng trai nào khác trong cuộc đời này. Tuổi 21, cô bé đã yêu và từng được yêu bởi ai đó. Dù chưa có gì sâu đậm, nhưng cô bé đã hiểu phần nào nỗi nhớ khi chia xa, cho đi và giữ lại những gì. Có thể nói, cô bé là người khác khép kín và hiếm khi đặt hoàn toàn tình yêu cho ai đó. Anh chắc cũng sẽ hiểu cô bé chỉ là một cô gái bình thường thôi, không xinh, gia đình cũng không phải là giàu có gì cả. Nhưng cô bé có thể tự tin rằng cô bé có trái tim và tình yêu này, ấm áp và chân thành-dành cho anh. Cô bé đã nói, cô bé sẽ là một người hiểu biết và thông minh, đối nội, đối ngoại, anh nhất định lấy phải một đứa ngu đâu. Tuổi trẻ bồng bột, đã có lần cô bé nói rằng: “Xời, em không lấy chồng đâu, vì lấy chồng về để hầu hạ nhà chồng à” Nghĩ lại, thấy mình thật… trẻ con và dễ thương “ứ chịu được”.

Cô bé cô bé biết chắc chắn, sau tất cả, chỉ cần ta mãi yêu nhau, trái tim ta luôn thuộc về nhau là đủ. Cô bé nhắc anh rồi đó, đối với cô bé, sự thủy chung là quan trọng nhất. Cô bé không thể chịu đựng được việc anh quan tâm đến một cô gái khác đâu nhé, vì máu ghen và sự chiếm hữu của cô bé là khá cao đó. Cô bé sẽ lấy một người yêu cô bé, hơn là một người cô bé yêu. Cô bé hi vọng hai người sẽ là một. Thế đó anh à, nên anh hãy yêu cô bé bằng cả trái tim anh nhé. Cô bé có thể là rất tham lam đấy. Hãy nắm chặt tay cô bé khi có khó khăn xảy ra và cả những khi hạnh phúc nhất. Cô bé muốn anh nắm chặt tay cô bé khi cô bé chuẩn bị sinh nở, ôm cô bé và con vào lòng, lúc đó anh sẽ khóc vì hạnh phúc chứ? Hai ta yêu nhau, sẽ cùng nhau nhìn về phía trước, chứ không phải nhìn nhau mà sống phải không anh?  Sau này, nếu anh có bận chút công việc, thì hãy dành thời gian quan tâm đến cô bé và con anh nhé. Cô bé sẽ là cô giáo tâm lý của anh và cả con nữa. Anh đi chơi với bạn, hay giải trí cuối tuần, thì hãy nhớ là anh có nhà để về và có người đang chờ đợi.

Đừng bao giờ để giọt nước mắt của cô bé rơi vì sự vô tâm và hờ hững của anh. Anh nhớ chưa? Tình yêu sẽ cứ thế đong đầy và nồng nàn hơn nếu hai ta biết vun đắp. Phải nhắc nhở anh rằng, nếu đã muốn bước chân vào cuộc đời cô bé, anh phải cẩn thận đấy vì nếu đã là của cô bé rồi, thì dù bóp chết cô bé cũng không thả ra đâu nhé. Còn nhiều điều cô bé muốn nói với anh lắm, nhưng để dần dần cô bé sẽ nói sau khi gặp được anh. Mỗi ngày em sẽ khắc một điều vào trái tim, để tình yêu nó cũng thêm lớn theo nữa. Em tin rằng, thử thách chúng ta sẽ vượt qua và phong ba sẽ bị bỏ mặc lại về quá khứ… và ta sẽ tìm thấy nhau. Lúc đó, hãy ôm cô bé thật chặt nhé.

Chỉ cần anh yêu em chân thành và thực sự cần em. Em sẽ bước 99 bước còn lại để tiến đến với anh.

Tuổi 21, cô bé viết lên những dòng này, cô bé sẽ đọc cho anh nghe vào năm 2020. Em sẽ học đàn ghi ta sớm thôi, để hát bài hát tình yêu tặng anh nữa. Chờ nhé, em sẽ sớm tìm ra anh ở nơi nào đó trong Trái Đất nhỏ bé này thôi anh à. Bốn năm nữa chúng ta sẽ cưới nhé.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN