Huế! Một ngày cuối năm

Giấc mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ em không dám mơ…nhưng em sẽ thức tỉnh và cùng anh, chúng ta sẽ vẽ tiếp con đường tình yêu mà bấy lâu nay mình đã đi. Sẽ ổn cả phải không anh, người bạn đời của em bây giờ?

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 030_NBĐ
Họ và Tên: Phạm Thị Thương
Địa chỉ: Hòa Vang, Đã Nẵng

Huế một ngày cuối năm… (27/1/2016)

Em viết cho anh, em viết đôi dòng cho người bạn đời hiện tại của cuộc đời em…Phan Xuân Lộc. Hôm nay tiết trời Huế có vẻ ấm dần lên, đã thôi đi những cơn lạnh tê tái lòng, em ngồi một mình trong phòng trọ nhỏ, nhớ về anh – người mà em vẫn gặp mỗi ngày.

Thoáng đấy mà mau, anh nhỉ? Ngày xưa ấy, em chỉ là một cô bé nhỏ tuổi, chập chững một mình xa nhà để ra Huế tiếp tục sự học. Em không ngây thơ, em không yêu đời như bao bạn bè cùng trang lứa; Thời gian đầu xa nhà là vô vàn những rắc rối do em gây ra, mọi thứ đến như một màu đen nhuộm cả gia đình em. Có lẽ chẳng ai thấu và hiểu hết những điều em đã trải qua, đặc biệt hơn là em nghĩ mình sẽ chẳng và không bao giờ đủ mạnh mẽ để đứng dậy bước tiếp hay đón nhận tình cảm từ một ai khác nữa. Nhưng hôm ấy, anh đã xuất hiện như một phép màu…

Một chàng trai người Quảng Bình cũng một mình vào Huế, chúng ta đều là đôi người tha hương. Ban đầu trong đôi ta là một cái ơn. Anh đến với em như một người anh hùng bước ra từ trong những giấc mơ em vẫn thầm ước. Đã lắm lúc cuộc sống quá bế tắc, em như ngã quỵ và buông xuôi tất cả, khi mọi thứ dường như quay lưng với em thì anh vẫn  đứng đấy, nhẹ nhàng dìu em đứng lên để chống chọi lại bao tai tiếng, để trưởng thành hơn với đời, để nhận ra giá trị của cuộc sống không phải là ánh nhìn người khác dành cho mình mà là chính cách mình sống với đời. Em trở nên nhỏ bé, yếu lòng trước anh. Một anh, hai anh, ba anh,… Mọi chuyện dù bé hay lớn em đều gọi anh, nụ cười trên môi của em trở lại do anh vẽ nên, nước mắt hôm nào trên đôi gò má nhỏ anh khẽ lau khô. Và chẳng biết bao giờ mình đã yêu nhau, chúng ta cứ vậy và thời gian cứ trôi. Tình cảm của em và anh không phải sét đánh, không phải là tìm hiểu nhau như bao cặp tình nhân khác, với em đó là cái nghĩa, cái tình và rồi chạm đến con tim của cả hai tự thuở nào.

Anh chẳng bao giờ để em một mình, em nhớ anh luôn bên cạnh và lo lắng cho những suy nghĩ dại dột của em. Chỉ là bên cạnh và luôn là chỗ dựa cho em, tình yêu mình trưởng thành như vậy. Với em, tình cảm hay tình yêu em đang có thật thiêng liêng đến nhường nào. Em đã có những giấc mơ đẹp, em đã ước ao nhiều những điều mà cô gái tuổi 19 đôi mươi vẫn nghĩ.

Đông Huế lại về, nhưng em thì không chịu được lạnh. Tiết lạnh quá khắc nghiệt và em trở bệnh nặng với các khớp xương, lại một lần nửa em như mang bao rắc rối đến với anh. Sinh viên người ta bảo tuổi này yêu nhau sẽ đẹp và ý nghĩa, em cảm nhận sự đẹp đó qua những ân cần anh dành cho em, chăm lo từng li từng tí,…Cuộc sống với em chưa bao giờ là ổn nhưng anh vẫn mạnh mẽ và bên em không ngần ngại. Lắm lúc nói cảm ơn nhưng anh cứ bảo em ngớ ngẩn. Có hạnh phúc, có một người đàn ông bên cạnh, có được tình thương, tình yêu của anh. Em trân trọng từng khắc từng giây, có lẽ với em như vậy là quá nhiều. Mồ côi ba từ nhỏ, tình cảm anh đến quá nồng ấm. Em nhớ gần đây nhất anh đã bảo anh sẽ lo cho em cả phần ba. Không cần anh nói nhưng qua hành động của anh em đã cảm được cái tình đó. Anh là một người con trai hiếu thảo, là một người anh cả trong gia đình, nhiều khi em thấy những lo toan hằn trong suy nghĩ anh,… Em tin và mong trong anh, một chàng trai sống có tình cảm, là một người trẻ có tinh thần cầu tiến,…

Khoảng sinh viên em và anh đã đi được nửa chặng đường, anh sẽ ra trường sớm hơn em, lắm lúc em nghĩ vớ vẩn và mang về bao lo toan cho mình. Nhưng thôi, cuộc sống sẽ ổn mà. Em nghĩ vậy, em tin anh. Hiện tại, chưa là gì của nhau, chỉ là vu vơ bạn ấy, là anh người thương, là những nick name ngộ nghĩnh dành cho nhau…Với em vậy là đủ. Giấc mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ em không dám mơ…nhưng em sẽ thức tỉnh và cùng anh, chúng ta sẽ vẽ tiếp con đường tình yêu mà bấy lâu nay mình đã đi. Sẽ ổn cả phải không anh, người bạn đời của em bây giờ?

Thương anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN