Hãy sống vui với hiện tại anh nhé

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 282_NBĐ
Họ và Tên: Lại Thị Thùy Linh
Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Anh yêu!

Khi em viết những dòng này cho anh, em chưa biết anh là ai, gia đình anh ra sao, anh cao hay thấp, ốm hay gầy, …Tất cả những câu hỏi về anh, em đều chưa thể trả lời được vào lúc này. Người ta cứ nói: em kén chọn. Nhưng em biết, chỉ có những người đã từng yêu mới hiểu: Tìm cho mình một người bạn đời – một người sẽ đồng hành cùng mình trong hành trình còn lại của cuộc đời thật không dễ dàng chút nào. Người ta hay nói: Tình yêu cút bắt trò chơi là vì vậy.

Anh à,

Dù anh có là ai đi chăng nữa, em luôn cầu mong anh mạnh khỏe, an nhiên và hạnh phúc. Có thể hiện tại, anh đang yêu một người con gái khác, cũng có thể anh chưa yêu ai cả (vì anh đợi em xuất hiện, anh đừng cười,  em là một đứa con gái lạc quan nên lúc nào cũng có thể đùa được…). Nếu anh đang yêu một người con gái khác, hãy đối xử với cô ấy thật tốt anh nhé. Sau này nếu hai người vì duyên số không thể đến với nhau, khi anh gặp người bạn đời đích thực của anh – Là em, thì em sẽ không ghen với quá khứ của anh đâu. Em biết, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, đàn ông hơn nhau ở cách cư xử với vợ con. Vì vậy, nếu anh đang yêu một người con gái khác, hãy đối xử với cô ấy thật tốt, để em biết rằng: chồng tương lai của em là người tốt, sống có trách nhiệm.

Còn nếu anh chưa yêu ai cả, thì hãy sống thật tốt, sống vui, sống khỏe, sống có ích với những người  xung quanh anh nhé. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau và cùng xây đắp nên một gia đình hạnh phúc.

Em chưa gặp anh, đồng nghĩa với việc em sẽ cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Em sẽ cố gắng nhiều hơn trong công việc, cố gắng kiếm tiền để sau này khi gặp anh thì chúng ta chỉ cần cưới và sống hạnh phúc mà không cần phải lo toan gì về tài chính.

Em chưa gặp anh, đồng nghĩa với việc em sẽ chăm sóc bản thân mình tốt hơn (và anh cũng thế nhé), để luôn tươi trẻ và khỏe mạnh, có như vậy, khi anh gặp em, anh sẽ dễ dàng nhận ra em hơn.  Và khi em khỏe mạnh, em sẽ mang đến cho gia đình mình những đứa trẻ thật khỏe mạnh, bụ bẫm, thông minh.

Em chưa gặp anh, đồng nghĩa với việc em sẽ có nhiều thời gian dành cho xã hội và cha mẹ. Em sẽ sống hết mình với gia đình và xã hội. Tính em tham lam, nên em muốn sau này anh sẽ được tự hào khi mọi người khen: Vợ con thật giỏi, thật tốt.

Em chưa gặp anh, đồng nghĩa với việc em sẽ có nhiều thời gian rèn luyện cho mình thật nhiều kỹ năng, trải nghiệm thật nhiều, để sau này khi gặp anh, em sẽ là người hỗ trợ đắc lực cho anh, sẽ là hậu phương vững chắc cho anh. Em đã nói rồi, em là người tham lam, nên em thích người ta khen mình: Con bé ấy có tướng vượng phu.

Vậy nhé anh yêu. Em sẽ dừng bút ở đây, em sẽ giữ lại cho mình chút bí mật, để khi gặp anh thì em sẽ kể, sẽ nói chuyện với anh thật nhiều.

Luôn hạnh phúc và sống tốt nhé anh.

Vợ tương lai của anh,

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN