Đám cưới bạc!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 034_NBĐ
Họ và Tên: Đoàn Ngọc Anh
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tôi cùng bà đi được tới hôm nay
Đã bạc mất nửa mái đầu, bà nhỉ?
Trải qua bao nỗi đau, bao giận hờn âm ỉ
Những nếp nhăn cũng giống nhau đến lạ kỳ.

Bà vẫn hay giận nhiều chuyện bé tí ti
Vẫn là cô bé ngày xưa của tôi, nhu mì và nông nổi
Vẫn lặng lẽ khóc dù đôi khi tôi mới là người có lỗi
Nhưng tôi yêu bởi tất cả những điều không bao giờ thay đổi, bà ơi.

Con cái giờ đây lớn hết cả rồi
Đã biết tự lo cho cuộc đời mà chúng sống
Tôi với bà từ nay hưởng tuổi già bình lặng
Không bon chen, không tính tháng tính ngày.

Đến khi nào bà phải hóa mây bay
Tôi sẽ biến thành bầu trời xanh ngắt
Tôi với bà nắm tay nhau rong chơi bên ngoài trái đất
Vì thế giới này quá chật để yêu thương.

Tôi cũng biết bà chưa sẵn sàng rời ghế nhà trường
Chưa thể quên bảng đen và phấn trắng
Chưa thể xa những tối ngồi nghiêng nghiêng mái tóc bạc màu bên trang giáo án
Nhưng đôi mắt đâu còn sáng rõ, bà ơi?

Bà yên tâm, có tôi ở đây rồi
Bà hãy cứ làm điều gì bà muốn
Tôi sẽ thức cùng bà, dù muộn
Chiếc lược sờn chải suối tóc mờ sương.

Biết bao lần thừa thiếu những yêu thương
Cuộc sống vợ chồng vốn dĩ nhiều biến cố
Có những lúc tưởng chừng như vụn vỡ
Nhưng tình yêu lại dẫn chúng ta về.

Tôi với bà trọn tình nghĩa phu thê
Hai lăm năm đã qua hay mãi mãi sau này vẫn thế
Ngày hôm nay, có đông đủ cháu con dâu rể
Thêm một lần…
Em có thể làm vợ của anh không?

Đây là những lời bố muốn nhờ con gái nói với mẹ. Con gái 24 tuổi cũng là tròn 25 năm ngày cưới của bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã cho con hiểu thế nào là hai chữ bạn đời!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN