Hãy đến khi anh thực sự yêu thương em

Mọi người bảo em tại sao phải học nấu ăn, làm bánh, học đan len… làm gì, con gái chỉ cần biết vừa phải thôi, nếu không sẽ khổ? Chỉ cười đáp “Đó là sở thích thôi ạ!”.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 178_NBĐ
Họ và Tên: Tống Thị Phương Anh
Địa chỉ: Thái Bình

Em – cô sinh viên năm 3 trường Y đang lao đao cùng đống bài vở, lịch thi, lịch học, lịch thực tập chiếm nhiều thời gian của em. Tuy vậy, đôi lúc em vẫn nhớ đến anh, vẫn nghĩ đến anh, đến tương lai chúng ta. Em cứ tự nhủ anh cũng đang vì tương lai chúng ta mà làm việc và học tập chăm chỉ. Cùng em cố gắng nhé anh – người bạn đời tương lai của em, sẽ sớm thôi chúng ta sẽ gặp nhau!

Mọi người bảo em tại sao phải học nấu ăn, làm bánh, học đan len… làm gì, con gái chỉ cần biết vừa phải thôi, nếu không sẽ khổ? Chỉ cười đáp “Đó là sở thích thôi ạ!”. Bản thân em luôn nghĩ: sau này kiếm nhiều tiền hay ít tiền cũng được, không cần biết quyền cao chức trọng hay chỉ là cô nhân viên quèn, sinh ra làm con gái nên biết còn chăm sóc gia đình. Em không bao giờ muốn người khác thay thế vị trí chăm lo chồng con, em ích kỉ vậy, xấu tính vậy đó anh ạ! Liệu anh có chấp nhận em không?

Năm nay em đã là 22 tuổi, nếu như so với đám bạn thì có đứa đã chồng con, có đứa cũng sắp làm mẹ. Không sao, mặc dù rất ghen tị với tụi nó bây giờ nhưng ít năm sau nữa thôi cũng có thể hiên ngang khoe: “tao cũng có chồng, có con rồi này!” Chỉ là bây giờ vẫn chưa đến lúc thôi! Hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng, vẫn còn phải học tập nhiều hoàn thiện bản thân thêm nữa. Anh biết không, em rất hay đọc báo phụ nữ, đọc những câu chuyện về gia đình chồng, về nàng dâu, có những suy nghĩ khác nhau, những lời khuyên khác nhau, em hoang mang, em sợ lắm anh ạ! Em sợ mình chưa đủ tốt để bố mẹ anh thương em, chưa đủ hiểu biết để đối nhân xử thế với gia đình anh, em sợ mình sẽ sai sót mất. Nếu em có sai gì, mong anh sẽ nhẹ nhàng góp ý, đừng như những anh chồng trên báo đánh vợ, dằn vặt vợ mình, em sẽ cảm thấy rất tổn thương!

Em có đôi điều muốn nói cùng anh. Em không cần biết anh giàu hay nghèo, chức to chức bé gì, nhưng chắc chắn phải có ý chí phấn đấu. Quan trọng đồ em nấu phải ăn, áo em đan phải mặc, khăn em làm phải quàng, đêm phải về nhà ngủ, không lang thang bên ngoài em sẽ lo. Nếu để em tức lên, em sẽ im lặng, thấy mọi người bảo: “vì em hay nói nên lúc im trông thật đáng sợ!”. Anh cũng chớ có ý định lăng nhăng, em không bù lu bù loa, đánh ghen các kiểu như con điên, cũng chẳng đòi sống chết hay li dị các kiểu, em làm theo cách của em. Anh cũng biết câu: “lòng dạ đàn bà” rồi mà, nên nhớ em là dân Y, anh cứ xác định đi nhé, em không phải dạng vừa đâu!

Khi chúng ta có những đứa trẻ, em và anh sẽ cùng nhau dạy bảo con, thương con, chăm con, nghĩ mà hạnh phúc quá! Cũng may em học Y nên có chút kiến thức, thi thoảng em cũng hay tham khảo cách nuôi dạy trẻ của các mẹ, nên có thể yên tâm phần nào, nhưng anh đừng vì vậy bỏ bê con nhé! Những đứa trẻ, chúng cần tình yêu của cả bố và mẹ mà. Em – cô gái đã từng trải qua sự đổ vỡ, chia cắt của gia đình, từng sợ hãi, từng khủng hoảng,  mong muốn một gia đình nhỏ hạnh phúc tràn ngập tình yêu thương!

Hãy đến bên em khi anh thực sự yêu thương em, hãy cưới em khi anh cảm thấy sẵn sàng. Bạn đời của em, mong ước lớn nhất cuộc đời em: “làm vợ anh, làm mẹ các con anh” giúp em thực hiện được không anh? Em sẽ yêu thương bố con bằng tất cả những gì em có!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN