Gửi người bạn đời tương lai của em

Chồng tương lai của em ơi. Giờ em chín chắn rồi. Yên tâm là sẽ chẳng có tiêu chuẩn nào cho anh đâu. Khi em buồn hãy ôm em vào lòng để em tựa vào bờ vai rộng của anh như vậy là đủ lắm rồi. Và chỉ duy nhất một lần em ích kỉ nữa thôi đó là bờ vai ấy chỉ là của riêng em thôi nhé.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 128_NBĐ
Họ và Tên: Đỗ Ngọc Trang
Địa chỉ: Thủy Nguyên, Hải Phòng

Anh biết không, dù chưa biết anh là ai nhưng em có nhiều điều muốn nói cùng anh lắm anh yêu ạ.

Em đã qua cái thời mà chúng mình gọi vui là “trẻ trâu”. Thời ấy em cũng mơ mộng lắm. Em từng mơ về anh như các chàng bạch mã hoàng tử với mái tóc bồng bềnh lãng tử, dáng người cao, da trắng và đa tài nữa sẽ là người yêu em và tương lai sẽ là chồng em. Nếu không được là hoàng tử như trong truyện thì cũng phải là những idol đẹp chuẩn Hàn Quốc như DBSK hay SuJu gì đó và cùng nhau thêu dệt lên một chuyện tình thật lãng mạn giữa fan và thần tượng để cho những đứa khác tiếc đổ máu mắt.

Lớn hơn một chút nữa, em phát hiện ra rằng: “đẹp trai không thể mài ra mà ăn”, thì tiêu chuẩn em đặt cho anh lại bắt đầu khác đi. Em vẽ về anh cũng long lanh lắm cơ. Đầu tiên anh thu hút em bởi sự trầm lặng, có phần hơi lạnh lùng, luôn làm như không quan tâm tới bất cứ điều gì nhưng lại hiểu tất cả. Anh theo học một ngành kĩ thuật tại một trường đại học danh tiếng có thể là Bách Khoa, Đại học Quốc gia hay gì gì đấy chẳng hạn. Chưa ra trường mà bao nhiêu công ty mời anh về làm vì tài năng thực sự của anh ở những vị trí rất là oai nhé. Rồi gia đình anh giàu có này, họ hàng có nhiều người làm những vị trí to này… nhưng anh lại chẳng bao giờ kênh kiệu vì điều đó.

Đến khi em ra trường và đi làm, em được tiếp xúc với nhiều người, tham gia và nhiều mối quan hệ xã hội thì em mới hiểu ra lí do: Vì sao em chưa có được anh. Em ích kỉ quá phải không anh? Em đặt ra cho anh vô vàn những tiêu chuẩn về anh nhưng lại chưa tưng một lần em nghĩ tới tiêu chuẩn mà em đặt cho bản thân mình. Em muốn anh phải cao ráo, đẹp trai như sao Hàn nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc chiều cao của mình chưa tới mét rưỡi thì sao mà đứng với anh được.Đó là chưa kể em sẽ có rất nhiều đối thủ chỉ trực cướp anh đi từ tay em. Suốt ngày phải giữ anh như thế thì mệt lắm. Rồi anh học giỏi, anh có công việc tốt trong khi em chỉ học tại một trường đại học dân lập mà khi nói ra người ta còn chẳng biết nó ở đâu và nó có từ bao giờ, ra trường cũng kiếm một công việc văn phòng bình thường qua ngày. Đó là chưa kể bối cảnh gia đình em cũng bình thường lắm, cũng làm nông thôi chứ có gì hơn người đâu.

Nếu anh cũng đặt tiên chuẩn cho em thì chắc chẳng bao giờ hai đứa mình đến được với nhau đúng không anh?

Chồng tương lai của em ơi. Giờ em chín chắn rồi. Yên tâm là sẽ chẳng có tiêu chuẩn nào cho anh đâu. Khi em buồn hãy ôm em vào lòng để em tựa vào bờ vai rộng của anh như vậy là đủ lắm rồi. Và chỉ duy nhất một lần em ích kỉ nữa thôi đó là bờ vai ấy chỉ là của riêng em thôi nhé.

Vợ tương lai của anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN