Gửi người bạn đời tương lai của em

Bây giờ em đang một mình viết lá thư này cho anh, người bạn đời tương lai của em, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Hôm nay là ngày lễ tình nhân đó anh, không biết anh có đang đi chơi với người bạn gái nào không nhưng anh nhớ nhé, anh sẽ là người bạn đời của em sau này cho nên anh đừng làm gì có lỗi với em đấy nhé.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 143_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

Nghệ An, 14/02/2016

Gửi người bạn đời tương lai của em!

Bây giờ em đang một mình viết lá thư này cho anh, người bạn đời tương lai của em, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Hôm nay là ngày lễ tình nhân đó anh, không biết anh có đang đi chơi với người bạn gái nào không nhưng anh nhớ nhé, anh sẽ là người bạn đời của em sau này cho nên anh đừng làm gì có lỗi với em đấy nhé.

Bạn đời tương lai của em à, em không cần anh là một người đàn ông quá đẹp trai, em cũng không cần một người đàn ông quá thành đạt. Người ta đã bảo rồi, chồng mà quá đep thì sẽ suốt ngày phải khư khư giữ như vậy sẽ mất tự do cho anh cũng như mất tự do cho em đúng không anh? Người ta cũng bảo, người đàn ông quá thành đạt thì sẽ có lúc họ coi thường vợ của họ, mà vợ của anh sau này sẽ là em đấy, cho nên em không thích anh coi thường em đâu nhé. Vì vậy, em chỉ cần anh là một người bình thường, không quá đẹp trai nhưng cũng không cần quá thành đạt, anh chỉ cần là anh, là người đàn ông mà em yêu thương, là người đàn ông yêu thương em, là người đàn ông “luôn lạnh lùng với gái đẹp”, là người đàn ông biết chăm sóc cho gia đình, là người đàn ông có chí tiến thủ, là người đàn ông tôn trọng vợ con. Đấy, điều em cần chỉ có vậy thôi, có phải là hơi nhiều không anh – người bạn đời tương lai của em, bởi vì em thích nên anh phải làm cho bằng đươc đấy nhé.

Mà người bạn đời tương lai của em à, em không thích anh hút thuốc đâu nhé, vì hút thuốc rất có hại cho anh, cho em và cho babe của mình sau này nữa. Anh có thể uống rượu, nhưng một ít thôi nhé, vì đó là công việc của anh sau này cần dung đến những chén rượu để giao lưu bạn bè. À quên, em cho anh uống rượu nhưng không phải là uống rồi quên em đâu nhé.

Thêm nữa, người đàn ông của em à, em lười ăn cơm một mình lắm, nên dù làm việc bận rộn đến đâu anh hãy cố gắng bớt thời gian để ăn cơm với em nhé.

Thôi nhé, người bạn đời tương lai của em, em chỉ nói với anh tạm những điều này thôi, đến khi nào em biết anh là ai, hình dáng anh như thế nào, tính cách anh ra sao, em sẽ nói tiếp với anh nhé, bây giờ em chúc anh có một ngày lễ tính nhân vui vẻ và an toàn nhé

Hôn anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN