Gửi bà xã

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 142_NBĐ
Họ và Tên: Trương Minh Thuận
Địa chỉ: Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Mỏ Cày Nam 14/02/2015

Bà xã yêu dấu!
Có ai đó đã nói rằng: “Trên thế giới này tình yêu là thứ tình bất diệt nhất, chỉ có tình yêu mới đem lại cho con người ta nguồn hạnh phúc. Tình yêu đẹp bắt nguồn từ sự hòa nhịp của những trái tim đồng điệu và sự tin tưởng từ hai phía”. Tình yêu của đôi ta cũng thế, chúng ta đã trải qua bốn năm tìm hiểu, và có những kỷ niệm khó quên khi hẹn hò với nhau. Trước thềm xuân 2016 đôi mình đã đi đến hôn nhân để giờ này em được hai tháng làm dâu của mẹ. Cuộc sống gia đình đã giúp cho anh có những trải nghiệm quý báo, điều đó giúp anh hoàn thiện mình, anh thấy mình sống có trách nhiệm hơn với em và với gia đình.Trong trái tim anh giờ đây đã chia làm 3 ngăn, một ngăn cho em, một ngăn cho gia đình, một ngăn cho công việc. Ngăn dành cho em bao giờ cũng đong đầy tình cảm, có những điều anh đã nói với em, có những điều anh chưa nói.Hôm nay anh xin nhờ dòng thư này nói với em những điều anh chưa nói em nhé!

Em à! Ông bà xưa có nói “Chén úp trong sóng còn khua huống hồ chi người ở trong nhà không có xích mích.”Ở nhà ta anh rất vui khi thấy em càng ngày càng xứng đáng với sự tin yêu của má. Em đảm đang, tháo vát, đỡ đần má trong công việc, nhưng đôi lúc anh có hơi buồn vì em và má hay bất đồng quan điểm, nói chuyện lớn tiếng. Em có nhớ ngày trước em hỏi anh câu gì không? Chứ anh nhớ rất rõ đó, ngày đó em hỏi anh rằng: “Em và má đi chung xuồng lỡ chìm xuồng anh cứu ai? ”. Không cần suy nghĩ anh trả lời ngay: “anh sẽ cứu má”. Chính từ câu trả lời này em đă quyết định đến với anh. Anh đã chọn chữ hiếu làm đầu, em yêu anh và xem má anh như má em, sao em làm cho má buồn chi vậy? Những lúc ấy anh chỉ biết an ủi em rồi thay em giải thích quan điểm của em với má. Anh thương má một đời tần tảo, anh yêu em người con gái thủy chung. Người xưa có câu:

“Thật thà cũng thể lái trâu
Giận nhau cũng thễ nàng dâu mẹ chồng.”

Em hiểu ý anh nói thì đừng giận má nha.
Còn với em anh lúc nào cũng dành trọn cho em tình yêu thương của một người chồng, một người bạn. Anh luôn sống có trách nhiệm với gia đình. Lúc đi làm về dẫu anh có mệt nhưng khi thấy em bao nỗi mệt nhọc tan biến. Anh chạy ngay vào bếp phụ em làm bữa cơm, hay giặt thau quần áo, ủi quần áo, cầm chổi quét nhà… để em đỡ phần vất vả.

Mỗi buổi sáng thức dậy anh được chải tóc cho em, cùng em ăn điểm tâm trước khi đi làm như vậy là anh vui rồi. Những ngày được nghỉ làm anh dành với em làm tất cả công việc trong nhà để em được thư giản, nghỉ ngơi. Cuộc sống gia đình đôi lúc mình cũng có bất hòa, những lúc ấy anh thường hay nhận khuyết điểm về mình để giữ hạnh phúc. Anh lúc nào cũng tâm niệm:

“Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê.”

Em ơi!
Gia đình mình hạnh phúc ngày nào cũng nở hoa, bà con trong xóm ai cũng khen. Nguồn hạnh phúc ấy không phải nhà nào cũng có được. Anh rất hãnh diện với bè bạn khi nghe ai đó nói rằng: “Tao thèm được làm hàng xóm với nhà mầy để được lây cái hạnh phúc của nhà mầy”. Nguồn hạnh phúc ấy được bắt nguồn từ những con người biết sống vì người khác, biết hy sinh lợi ích của bản thân vì lợi ích của gia đình. Trong những con người ấy luôn có em. Em chính là nguồn cảm hứng trong các sáng tác văn học nghệ thuật của anh.
Em hiểu anh làm nghệ thuật là phải đi nhiều nơi để tìm cảm hứng sáng tác, anh làm dâu trăm họ, làm nhiệm vụ thiêng liêng của một người cầm bút, nên em ở nhà cố gắng vun vén cho gia đình bé nhỏ: “… Có những khu vườn che mát cả quê hương, cội vững cành xanh sẽ đưa đường con tới lớp. Nhiệm vụ chưa tròn anh đừng mơ ngày sum họp, đừng mơ cùng em đi dự hội cây trái quê mình…”

(Trích trong bài ca cổ Cây Sầu Riêng Chợ Lách – tác giả Minh Thuận)

Em là người hiểu anh nhất nên trong trái tim anh lúc nào cũng có bóng hình em:“… Dẫu có xa quê trái tim anh luôn in đậm
Bóng hình quê hương với người anh nhớ thương.”

(Trích trong bài ca cổ Mỏ Cày Nam một khúc tình ca – tác giả Minh Thuận)

 Anh thương em và hiểu trái tim em muốn nói điều gì. Do đặc thù của công việc khiến anh thường xuyên giao thiệp với bè bạn, uống nhiều rượu bia, phải thức đêm để nghiên cứu sáng tác. Anh biết em rất buồn,nhưng em không nói ra, em cho anh xin lỗi nha. Anh hứa sẽ giảm uống rượu bia và hạn chế thức đêm.

Những dòng tâm sự của anh viết cho em đã quá dài, anh biết em hơi lười đọc sách. Anh mong em hãy dành chút thời gian để đọc và hiểu những dòng suy nghĩ của trái tim anh em nhé!
Yêu em nhiều.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN