Cuộc đời cần lắm một bờ vai!

Em sẽ cố gắng để đợi anh bước đến bên đời em và nắm lấy tay em. Chúng ta sẽ viết nên một câu chuyện mới chỉ thuộc về anh và em mà thôi…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 237_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Trang
Địa chỉ: Quận 9, TP. HCM

Đời người thoáng qua rồi vụt tắt. Bước ngắn bước dài ai nào đoán được đâu. Dẫu cõi đời lạc bước đầy chông gai. Lòng này vẫn cần lắm một bờ vai để tựa vào những lúc em yếu lòng.

Hai mươi mấy năm cuộc đời, em cũng đã từng đau khổ cho mối tình đầu dang dở, những kỉ niệm khó lòng có thể quên. Ấy thế mà em cũng đã vượt qua tất cả để đến được ngày hôm nay. Và bây giờ, khi đã ở ngưỡng cửa “hoa nở rộ cũng phải tàn” của cuộc đời. Em bắt đầu lo sợ. Lo sợ cho tương lai mịt mờ phía trước của bản thân. Em cũng đã từng tưởng tượng bản thân em khoác lên mình chiếc áo cưới tinh khôi như bao người. Nhưng em vẫn chưa tưởng tượng ra được người sẽ sánh bước cùng em đi đến cuối con đường của cuộc đời có hình dáng như thế nào. Gia đình em lại còn bảo: “Mày kén vừa vừa thôi, kén quá đến già cũng chẳng kiếm được tấm chồng”. Thật sự là ba mẹ em cũng sốt sắng tìm con rể lắm rồi. Vậy nên, chồng tương lai của em à, anh hãy mau xuất hiện đi anh nhé!

Em cũng là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Em cũng từng có khoảng thời gian trải qua những mơ mộng tuổi mới lớn, những rung động đầu đời, những giận hờn vô cớ và cũng cần có ai đó dỗ dành dù người ta không làm sai gì cả. Em mơ mộng trở thành cô công chúa nhỏ đợi chờ hoàng tử đến đón em đi. Em vẽ ra những khung cảnh lãng mạn, bay bổng trong cõi đời trắc trở. Em không bận lòng về cuộc sống, em chỉ nghĩ đến những niềm hạnh phúc khi hoàng tử và công chúa gặp được nhau.

Và giờ đây, khi em bước sang tuổi hai mươi bốn, em đã tỉnh mộng. Viễn cảnh hoàng tử và công chúa chỉ còn tồn tại trong truyện cổ tích mà các cô giáo mầm non dùng để dỗ dành các bé đi ngủ. Em nhận ra rằng cuộc sống này vốn không chỉ tồn tại màu hồng như em đã từng mơ mà nó còn có những mặt trái cuộc sống trên bước đường em đang đi.

Để tồn tại trong xã hội này, mỗi người đều phải đánh đổi bằng trí tuệ, bằng sức khỏe, phải chịu áp lực trong công việc, trong gia đình. Cuộc sống có rất nhiều thứ khiến ta phải suy nghĩ, phải lựa chọn, phải đấu tranh. Thực tế cuộc sống và truyện cổ tích là hai mảng hoàn toàn đối nghịch nhau. Em không phải là công chúa cho nên em không thể sánh bước cùng hoàng tử. Nhưng ít ra em có quyền lựa chọn cho mình một người bạn đời theo ý muốn của em. Mọi người cứ bảo rằng em kén chọn nhưng nếu em không kén thì làm sao em có thể tìm được một người phù hợp với em được chứ. Cưới nhau là chuyện của một đời chứ đâu phải là quyết định nhất thời, phải không chồng tương lai của em?

Em không phải là một cô gái hoàn mĩ cho nên em không có quyền đòi hỏi anh phải quá hoàn hảo. Em không cần anh phải là một người quá đẹp trai, bởi vì theo năm tháng vẻ đẹp của anh cũng sẽ tàn phai, một người trần mắt thịt thì làm sao có thể giữ mãi một tuổi xuân cơ chứ. Và còn một điều nữa, anh đẹp trai quá sẽ có rất nhiều cô gái khác dòm ngó, em không thích điều đó chút nào đâu. Em không cần anh phải là một người giàu có, bởi anh càng giàu, mức độ coi thường của anh dành cho em càng lớn. Điều đó sẽ làm cho em bị tổn thương nhiều lắm. Anh chỉ cần là một con người siêng năng, biết phụ giúp việc nhà cùng em sau những giờ tan ca cũng đủ khiến em cảm thấy vui vẻ và có cảm giác hạnh phúc của một gia đình rồi. Em không phải là người hạch sách người khác quá mức nên em vẫn cho anh được quyền đi chơi cùng bạn bè và chè chén sau những ca tan tầm. Thế nhưng anh phải biết chừng mực. Anh phải biết cách từ chối những cuộc vui không cần thiết và không uống quá nhiều rượu bia anh nhé. Đặc biệt anh không được có tính khí ăn to nói lớn trong cuộc vui. Bởi em không thích đàn ông lắm lời. Em sẽ không quản giáo anh mọi lúc mọi nơi. Bởi như vậy em sẽ giống mẹ anh hơn là vợ anh. Thế nhưng nếu anh có đi đâu ngoài giờ thì nhớ gọi điện báo cho em biết, em sẽ không cần phải lo lắng đi tìm anh. Như vậy mới giống một gia đình phải không anh?

Anh biết không!

Em rất thích cảm giác cùng chồng mình dọn dẹp nhà cửa, cùng ngồi ăn cơm. Cảm giác ấy ấm áp vô cùng. Dù em không phải là một cô gái khéo tay, em không biết may vá, em cũng không nấu nướng giỏi. Nhưng em sẽ cố gắng để nấu được những bữa cơm ngon lành cho gia đình. Thế nên anh phải biết cổ vũ em chứ đừng mắng nhiếc em như bao người đàn ông ích kỉ khác anh nhé!

Có lẽ anh sẽ hỏi em tại sao lại đưa ra những yêu cầu ngớ ngẩn như thế. Em cũng chỉ vì muốn cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hòa bình và hạnh phúc sau khi bước vào cuộc hôn nhân mà thôi. Chúng bạn em vội vã yêu, vội vã cưới để rồi phải nếm trải những đắng cay trong cuộc sống mẹ chồng – nàng dâu, phải chịu đựng lời ra tiếng vào của họ hàng khi mắc phải lỗi lầm, phải sớm hôm trông con ngủ như thể con là của một mình cô ấy vậy. Chẳng phải “con cái” là kết tinh của em tình yêu hay sao? Vậy tại sao chăm con là việc được áp đặt lên người phụ nữ chúng em như vậy. Em rất hi vọng bản thân sẽ may mắn gặp được một mẹ chồng thấu tình đạt lý, hiểu cho những nàng dâu mới. Bởi lẽ mẹ chồng cũng từng phải trải qua quãng đời làm dâu nhà người. Mẹ phải biết rằng tâm lý lo lắng, sợ sệt của em cũng giống như mẹ ngày xưa. Nếu em làm gì sai trái, mẹ dạy bảo em, em sẵn sàng lắng nghe. Nhưng đôi khi giữa mẹ chồng-nàng dâu có xảy ra tranh cãi vô ý thì hi vọng anh sẽ là cầu nối để gia đình mình trở nên hòa bình. Em biết rằng, một người đàn ông đứng giữa mẹ và vợ sẽ rất khó xử. Cho nên em không yêu cầu anh lúc nào cũng phải bênh vực em.Chỉ cần anh biết cách để khiến mẹ vui và quên đi nỗi bực tức ngay lúc đó giúp em cũng đủ khiến em nhẹ nhõm cả người rồi.

Ngoài ra, em là một cô gái không giỏi kiếm tiền. Thế nên cưới em, anh sẽ khá vất vả để lo cho em đấy. Anh có sợ điều đó không anh? Bù lại khuyết điểm ấy, em sẽ cố gắng để vun vén cho gia đình mình thêm hạnh phúc, thêm ấm áp anh nhé!

Với em, một người đàn ông biết suy nghĩ và đáp ứng được những yêu cầu của em như vậy là đã quá hoàn hảo trong mắt em rồi. Vậy nên, anh hãy nhanh chóng xuất hiện đi anh nhé! Em sẽ cố gắng để đợi anh bước đến bên đời em và nắm lấy tay em. Chúng ta sẽ viết nên một câu chuyện mới chỉ thuộc về anh và em mà thôi…

Yêu thương nơi đâu sẽ tìm về với em, ngay chốn này.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN