Gửi anh – người yêu em cũng là người bạn đời tương lai!

Em cũng không biết bao giờ anh mới tới bên em, một năm, hai năm,… hay là rất nhiều năm nữa nhưng em không bận tâm đâu. Vì bao lâu em cũng sẽ chờ anh đến bên em.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 175_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Khánh Dư
Địa chỉ: Kim Sơn, Ninh Bình

Anh à!

Em cũng không biết bao giờ anh mới tới bên em, một năm, hai năm,… hay là rất nhiều năm nữa nhưng em không bận tâm đâu. Vì bao lâu em cũng sẽ chờ anh đến bên em.

Em biết trong thế giới mấy triệu dân này anh vẫn cố gắng tìm ra em phải không anh? Chỉ là người yêu của em chắc mắc bệnh mù đường nên chưa tìm ra em thôi. Không sao đâu anh, em cũng thế mà, em cũng sẽ đi tìm anh. Và em tin rằng dù anh có ở tận phương trời nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có ngày anh và em tìm ra nhau thôi. Em sẽ chờ, chờ ngày anh đến nắm tay em.

Anh ơi! Năm nay em cũng đã là cô sinh viên năm ba rồi, nhưng trong mắt ba mẹ và bạn bè em như một cô bé không hơn không kém (chắc do em nhỏ con quá mà). Em không bận tâm điều đó đâu anh à, càng nhỏ bé mình càng được chiều và yêu thương phải không anh? Em không xinh đẹp và cũng  chẳng dễ thương chút nào nhưng em cũng mặc. Vì con người đâu cần vẻ đẹp bề ngoài mà tâm hồn mới là thứ đẹp nhất của mỗi con người anh nhỉ? Em không dám nhận mình thật tốt nhưng em biết chắc chắn rằng những ai tiếp xúc hay biết em đều dành cho em những tình cảm vô cùng chân thành. Đối với em, em không  biết nhiều nhưng em nghĩ chỉ cần mình chân thành, coi trọng người khác thì họ cũng yêu thương, trân trọng mình mà. Em cũng không có nhiều bạn, tính em không sôi nổi, cũng chẳng tươi vui lắm, ngoài trong công việc và việc học quá nghiêm túc thì em cũng chỉ như những cô gái bình thường mà thôi. Cũng yêu viết nách,và đọc những cuốn sách hay trong một góc yên tĩnh nào đó. Em có quá trầm không anh? Sau này khi tới bên em, xin anh hãy giành chút thời gian để hiểu em anh nhé. Em không nhàn chán lắm đâu. Khi thực sự hiểu em anh mới biết thế nào là lửa trong  băng anh ạ!

Em không thông minh như giáo sư Ngô Bảo Châu, nhưng anh yên tâm người yêu anh cũng không quá ngốc đâu. Em đã giành được kha khá học bổng cũng như bằng khen của trường vậy nên em cũng được coi tạm được đúng không ạ. Đừng nghĩ em là mọt sách nhé, em cũng biết cách quan tâm, đối xử với những người bên cạnh em thế nào, em biết cách làm cho họ tin tưởng vào em và cũng biết cách làm cho những người không mấy thiện cảm với em bớt đi hiềm khích. Không phải em thế này thế kia đâu nhé, vì ai chẳng có đối thủ đúng không. Anh biết không? Khi mọi người nhìn vào em, luôn nghĩ rẳng em là con người khó gần, đôi lúc bảo em “kiêu”. Nhưng không phải thế đâu nhé! Em chỉ giao tiếp với ai em quen và khi cần thiết thôi, đâu phải cứ thấy ai là đi tới nói chuyện phải không. Em không phải con người hay nói, có khi em có thể im lặng cả ngày trên xe không giao tiếp với người ngoài vì em là Ma Kết mà anh – một Ma Kết trầm lắng.

Các bạn thắc mắc tại sao bao nhiêu năm đi học em luôn chọn bàn đầu để ngồi, chẳng lẽ tỏ ra chăm ngoan sao? Không phải đâu anh, đừng nghĩ em chăm nhé! Em ngồi bàn đầu chỉ không muốn ngủ trong giờ mà thôi. Chỉ cần ngồi cuối lớp thôi, em tin chắc tất cả những lời hoa mỹ mà giáo viên truyền đạt em sẽ cho thành mây khó hết. Nhưng mọi người đâu biết ngồi bàn đầu em vẫn nhắn tin hay đọc truyện được (yên tâm em vẫn nghe giảng nhé). Vậy nên sau này khi có yêu nhau, anh không cần đắn đo thời gian mà nhắn tin với em đâu, vì lúc nào chỉ cần anh gọi em cũng sẽ trả lời, trừ lúc em ngủ nhé (vì em là siêu lười mà anh).

Em ghét thể dục và tiếng anh lắm anh ơi, ngoài hai môn đó ra thì môn nào em cũng ok hết đó. Em biết giờ tiếng anh rất là quan trọng, vậy nên em sẽ cố học từ bây giờ, em đâu phải con ngốc nên nó không làm khó em đâu anh. Nhưng riêng thể dục thì khỏi phải bàn, dù ra sao em cũng không chịu vận động đâu, nó là ác mộng của đời em đó. Em phải khó khăn lắm mới có thể qua được tất cả thể dục đó. Vậy nên sau này đừng bắt em đi bộ hay đi dạo cùng, nếu không muốn phải cõng em anh nhé. À, phải rồi, còn một chuyện vô cùng quan trọng anh phải nhớ đó là, không được gọi em dậy vào mỗi buổi sang biết chưa. Nếu thương cái điện thoại của em không bị em quăng xuống đất thì tuyệt đối không được gọi. Em đã sát sinh mấy chục cái đồng hồ báo thức rồi (em là đứa phá của mà)

Anh biết không, em luôn hi vọng anh mặc bộ đồ màu xanh lục, trên đó có những ngôi sao thật đẹp. Vì sao em thích? Đơn giản vì em hiểu để khoác trên người bộ đồ đó, anh đã phải vất vả nhiều như thế nào. Mồ hôi, nước mắt, thậm trí cả máu nữa, nên các anh trân trọng nó và em cũng thế. Anh sẽ chính trực, nghiêm túc,hiểu chuyện hơn những người bạn cũng trang lứa. Và đặc biệt anh cho em niềm tin mà không phải ai cũng làm được. Anh có thể hiểu được cái cuộc sống vô bồ, tấp nập này, anh biết những nguy hiểm và anh biết cách ôm em vào lòng để bảo vệ. Anh có thể yêu em chân thành bằng tất cả trái tim cũng như là nhân cách của anh không anh. Em có thể yêu xa, cũng có thể bên anh cùng anh sẻ chia, cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống cũng có thể hằng ngày nói yêu anh mỗi sáng. Vậy anh có thể cho em trái tim của anh không anh?

Anh ơi! Anh ở đâu mau đến nhé! em chờ anh cũng đã 22 năm rồi còn gì. Anh có tin không cô bé 22 tuổi chưa bao giờ yêu ai ,và chưa bao giờ cầm tay con trai chứ đừng nói là tiếp xúc. Vậy nên anh nhanh đến cầm tay em anh nhé,bàn tay em lạnh lắm anh à nên em cũng muốn có  ai đó cầm tay em dạo quanh, cùng em chơi những trò chơi , sưởi ấm cho đôi bàn tay giá lạnh đó. Em không đòi hỏi anh phải mua cho em quà này quà nọ trong những ngày lễ gì đâu, em cũng không nhõng nhẽo bắt anh chiều theo những sở thích điên rồ của em đâu. Em chỉ muốn luôn có người bên cạnh em, cùng em chia sẻ niềm vui, cùng em vượt qua khó khăn, những lúc em khóc, anh hãy cho em mượn bờ vai là đủ. Nếu không thể bên em lúc đó thì anh hãy bảo “ không sao đâu em, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi” như thế đối với em là đủ rồi. Em hứa nhất định sẽ giành cho anh- chồng tương lai của em tất cả. em hứa đó. Em không muốn yêu, không phải vì em quá kém cỏi mà là em muốn cuộc đời này của em chỉ yêu một người, dành tình cảm cho một người mà thôi, người em lấy làm chồng. Còn rất nhiều thứ em muốn nói với anh, nhưng có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi anh cũng có thể hiểu chút ít về em phải không anh. Khi nào anh tới bên em, em sẽ kể cho anh nghe tất cả con người em, những bí mật mà em chưa từng nói với bất kì ai. Những bí mật mà chỉ hai ta biết…

Tạm biệt anh – người đến từ tương lai.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN