Gửi Anh, người em yêu thương

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi chúng mình chịu chia sẻ lắng nghe và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Còn các con càng lớn càng quấn quýt cả ba và mẹ, con như cầu nối để ba mẹ yêu nhau nhiều hơn và em đã thôi không còn những giận dỗi như ngày xưa nữa.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 171_NBĐ
Họ và Tên: Vũ Minh Hạnh
Địa chỉ: Gò Vấp, TP. HCM

Vợ chồng mình vừa kỉ niệm 15 năm ngày cưới. Một bữa tiệc nhỏ ấm cúng tại nơi mà trước đây chúng mình đã cử hành hôn lễ với sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết, đặc biệt là sự góp mặt  của 3 thiên thần đáng yêu, trái ngọt tình yêu của chúng mình, gia đình nhỏ 5 người quay quần cùng hát vang bài “lung linh hai tiếng gia đình” . Tim em bỗng thấy bồi hồi lạ, thấm thoát em và anh đã dắt tay nhau đi hơn nửa đoạn đường của đời người. Mười lăm năm qua, em  hạnh phúc với người đàn ông của đời mình, nhiều lúc cũng có thăng trầm nhưng vì tình yêu chúng mình đã cố gắng dung hòa mọi thứ.
Em vẫn nhớ ngày ấy, khi em còn là cô sinh viên “ăn chưa no, lo chưa tới” thì anh đã là một ông giáo đáng kính, khó chịu và không biết cười. Số phận run rủi thế nào anh lại phụ trách lớp của em, rồi ngày qua ngày bên nhau, tình yêu đến lúc nào em cũng không biết, lúc ấy em chỉ biết rằng, một ngày không gặp anh là em cảm thấy bồn chồn khó tả.
Em vẫn nhớ nhất ngày em tốt nghiệp ra trường, anh đến sớm với bó hoa thật to trên tay chúc mừng em và cũng vào ngày hôm ấy, em cũng nhận được lời tỏ tình dễ thương từ anh.

Cuộc đời này có bao giờ bằng phẳng và không phải chuyện gì ta cũng hài lòng. Em nhớ lúc chúng mình bất đồng quan điểm là khi em vừa sinh con đầu lòng, kết thúc những lần tranh luận luôn là em ôm con bực dọc, còn anh thì im lặng bất mãn. Rồi thời gian con gái khôn lớn, em lại giận hờn vì con gái quấn quýt với ba nhiều hơn mặc dù em là người dành thời gian chăm con nhiều hơn, ở cạnh con nhiều hơn…

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi chúng mình chịu chia sẻ lắng nghe và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Còn các con càng lớn càng quấn quýt cả ba và mẹ, con như cầu nối để ba mẹ yêu nhau nhiều hơn và em đã thôi không còn những giận dỗi như ngày xưa nữa.

Bây giờ đây, em thấy mình đang hạnh phúc, nếu như lúc trước em luôn cau có khó chịu thì giờ em luôn dặn lòng, phải cố gắng mỉm cười. Khi em vui, chồng vui, con cũng vui và trong nhà tràn ngập tiếng cười. Em thấy cuộc sống này rất vô thường, nên còn bên nhau ngày nào thì phải yêu thương thật nhiều cho hết ngày đó. Cám ơn anh, người thầy, người chồng, người cha, luôn bên cạnh em đồng hành cùng em trong cuộc sống này, và giờ đây em luôn mãn nguyện với hạnh phúc của mình, em và anh nhất định sẽ cùng nhau đi qua kỉ niệm 20 năm, 30 năm nữa cùng với các con cháu anh nhé.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN